Xã Hội

Bắt Lê Ngọc Vĩnh

Quảng Trị ngày 14/11 vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Ngọc Vĩnh (sinh năm 1984, trú tại Khu phố 5, phường Quảng Trị) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/7/2024, Vĩnh đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần dịch vụ Vận tải và Du lịch Quảng Trị để thuê một chiếc xe Toyota Avanza, biển số 74A-134.88. Chiếc xe có trị giá hơn 447 triệu đồng, được thuê trong thời hạn 3 tháng.

Bắt Lê Ngọc Vĩnh- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT đọc các quyết định - Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được xe, Vĩnh đã lập tức mang chiếc ôtô này đi cầm cố để lấy số tiền 210 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, Vĩnh đã sử dụng toàn bộ số tiền cầm cố xe vào việc trả nợ cá nhân và tiêu xài hết, dẫn đến mất khả năng chi trả, không thể lấy lại tài sản để trả cho công ty. Cơ quan điều tra nhận định hành vi này thể hiện rõ việc Vĩnh lợi dụng hợp đồng thuê tài sản để chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Các tin khác

Mẹ chồng chê con dâu tiêu hoang: Bảng chi tiêu 30 ngày lại "tố" ngược lại

Tôi không nghĩ có ngày mình phải ngồi xuống, mở điện thoại và ghi lại từng khoản chi tiêu để chứng minh… tôi không tiêu hoang. Nhưng sau nhiều tháng bị mẹ chồng “bóng gió” rằng: “Con gái thời nay chẳng biết giữ tiền”, tôi hiểu: nếu tôi không tự bảo vệ sự thật, thì mọi cố gắng của mình sẽ mãi bị xem như phung phí.

Người đàn ông 30 tuổi phát bệnh dại sau khi bị chó cắn 6 tháng

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân nam S.V.Đ (30 tuổi, trú tại Tuyên Quang) trong tình trạng nguy kịch với các biểu hiện điển hình của bệnh dại giai đoạn toàn phát. Khi vào viện, người bệnh kích thích nhiều, sợ ánh sáng, sợ nước, suy hô hấp và phải đặt ống nội khí quản để thở máy.

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Họp lớp ở tuổi 40, bên ngoài là nụ cười, bên trong là cuộc “so ví” không ai nói ra

Ở tuổi 40, chúng tôi bận con cái, bận việc, bận cả những lo toan lưng chừng trung niên. Vậy mà chỉ cần nhóm chat lớp cũ nhắc “Cuối tuần họp lớp nhé?”, là tim tôi lại rần rần một cảm giác… khó tả. Vui có, hồi hộp có, nhưng xen vào đó là một chút ngại ngùng: Mình trông thế nào, có “thua bạn kém bè” không?