Sức khỏe - Đời sống

Chuyện về cây dầu hàng trăm tuổi đứng sừng sững giữa đường ở An Giang

Ba Chúc là xã biên giới giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh của tỉnh An Giang. Lần đầu đặt chân đến đây, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi đi trên đường Ngô Tự Lợi và bắt gặp một cây dầu cổ thụ cao lớn, đứng sừng sững giữa tuyến đường.

W-cây dầu.JPG.jpg
Cây dầu trăm năm tuổi đứng giữa đường ở Ba Chúc. Ảnh: Trần Tuyên

Cây dầu cao khoảng 15m, thân to đến mức 3-4 người ôm mới xuể, rễ xòe rộng, tầng tầng lớp lớp quấn chặt lấy gốc. Dù vậy, phần thân bên trong đã có dấu hiệu mục ruỗng từ nhiều năm nay. 

W-cây dầu 6.JPG.jpg
Các rễ bao quanh cây dầu. Ảnh: Trần Tuyên

Người dân địa phương cho biết, cây đã tồn tại khoảng 300 năm, là “nhân chứng sống” cho bao biến cố và mất mát trên vùng đất biên giới này.

Ba Chúc từng là nơi ghi dấu cuộc thảm sát bi thương khi quân Pol Pot đồng loạt tấn công nhiều xã biên giới của An Giang. Đỉnh điểm của tội ác là vụ sát hại hơn 3.000 người dân Ba Chúc chỉ trong 12 ngày (18-30/4/1978). Theo nhiều người trong vùng, khu đất nơi cây dầu mọc được cho là một trong những điểm mà đồng bào ta bị sát hại, máu đổ xuống mảnh đất này.

W-cây dầu 2.JPG.jpg
Dù phần gốc có dấu hiệu mục ruỗng nhưng ngọn cây vẫn xanh tươi. Ảnh: Trần Tuyên

Về sau, khi cây dầu phát triển sum sê, một vị sư đến xin dựng chùa Thanh Lương bên cạnh. Từ khi ngôi chùa hình thành, người dân bắt đầu tụ họp về sinh hoạt, lập nhà cửa xung quanh, hình thành một khu dân cư đông đúc. 

Từ đó, cây dầu cổ thụ được truyền tai như “vị thần hộ mệnh” của dân làng, che chở cho bà con, nên không ai dám xâm hại hay chặt bỏ.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ba Chúc cho biết, cây dầu trên đường Ngô Tự Lợi có niên đại rất lâu đời, gắn liền với lịch sử, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cộng đồng địa phương. 

“Để đảm bảo an toàn giao thông, xã đã lắp đèn trang trí và đèn chiếu sáng quanh cây, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan, vừa cảnh báo từ xa cho người đi đường”, vị này cho hay.

W-cây dầu 1.JPG.jpg
Hệ thống ánh sáng được lắp đặt xung quanh thân cây. Ảnh: Trần Tuyên

Xã Ba Chúc đang vận động người dân tháo dỡ các công trình lấn chiếm, trả lại hành lang lộ giới để triển khai dự án mở rộng đoạn ngã ba cây dầu. Tuyến đường dự kiến mở rộng mặt đường từ 2,5m lên 4m, dài khoảng 1,5km; tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa.

Việc giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho việc lưu thông và góp phần nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Các tin khác

Khoai Lang Thang đối chất

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Khoai Lang Thang phản ứng với nhận xét từ người khác về mình.

Miền Bắc sắp chuyển mưa rét

Dự báo từ đêm nay (2/12), miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác, từ ngày mai trời chuyển rét, chấm dứt chuỗi ngày hanh khô, ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Từ đêm nay, khu vực Quảng Trị - Khánh Hòa cũng có mưa rải rác.

Chuyên gia lo người trẻ "rỗng não" vì AI

Thói quen "để AI làm hết" khiến người trẻ phụ thuộc công nghệ, mất dần kỹ năng, vì vậy cần dạy cho họ cách sử dụng đúng, theo chuyên gia từ trường Aptech Ấn Độ.

Giá sầu riêng tăng vọt

So với tháng 10 khi xuất khẩu đình trệ vì ngưng kiểm định, giá sầu riêng nay đã bật tăng 30-50%, đưa Monthong loại A lên 125.000 đồng một kg.

Bitcoin cắm đầu lao dốc, làn sóng bán tháo tiền điện tử tái khởi động

Đồng Bitcoin và Ethereum tiếp tục lao dốc trong phiên đầu tháng, nối dài đà bán tháo bắt đầu từ tháng trước. Nhà đầu tư đang cảnh giác trước rủi ro gia tăng, từ áp lực đòn bẩy đến lo ngại về định giá quá cao của các tài sản kỹ thuật số và cổ phiếu liên quan công nghệ AI.