Thể thao

Cưới tiền vệ đội tuyển Việt Nam, cô dâu vàng đeo trĩu cổ đúng chuẩn "cô chủ tiệm vàng"

Vào ngày 13/11/2025, tiền vệ trẻ của đội tuyển Việt Nam, Võ Hoàng Minh Khoa, đã chính thức tổ chức lễ cưới cùng bạn gái lâu năm Thanh Ngân tại quê nhà Bình Dương. Đây là khoảnh khắc được người hâm mộ bóng đá trong nước đặc biệt quan tâm, khi Minh Khoa vừa trải qua thời gian dưỡng thương và vẫn kịp thực hiện hôn lễ.

Cưới tiền vệ đội tuyển Việt Nam, cô dâu vàng đeo trĩu cổ đúng chuẩn

Cô dâu Thanh Ngân vàng đeo trĩu cổ

Hai người quen nhau từ khi còn học phổ thông, khi Minh Khoa 17 tuổi. Tình yêu bền bỉ theo năm tháng cuối cùng đã đi đến một kết thúc có hậu, với lễ ăn hỏi được tổ chức vào tháng 7 trước đó. Cô dâu Thanh Ngân, sinh năm 2002, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế Miền Đông và hiện đang hỗ trợ gia đình kinh doanh tiệm vàng tại Bình Dương. 

Chú rể Võ Hoàng Minh Khoa, sinh năm 2001, đang thi đấu cho Becamex Bình Dương, là một trong những tiền vệ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Trong thời gian dưỡng thương sau một trận đấu ở vòng 8 V.League, Minh Khoa đã tranh thủ hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để tổ chức lễ cưới.

Cưới tiền vệ đội tuyển Việt Nam, cô dâu vàng đeo trĩu cổ đúng chuẩn

Loạt ảnh cưới cực hạnh phúc của cặp đôi

Cưới tiền vệ đội tuyển Việt Nam, cô dâu vàng đeo trĩu cổ đúng chuẩn

Cưới tiền vệ đội tuyển Việt Nam, cô dâu vàng đeo trĩu cổ đúng chuẩn

Cưới tiền vệ đội tuyển Việt Nam, cô dâu vàng đeo trĩu cổ đúng chuẩn

Cưới tiền vệ đội tuyển Việt Nam, cô dâu vàng đeo trĩu cổ đúng chuẩn

Cưới tiền vệ đội tuyển Việt Nam, cô dâu vàng đeo trĩu cổ đúng chuẩn

 

Các tin khác

Mẹ chồng chê con dâu tiêu hoang: Bảng chi tiêu 30 ngày lại "tố" ngược lại

Tôi không nghĩ có ngày mình phải ngồi xuống, mở điện thoại và ghi lại từng khoản chi tiêu để chứng minh… tôi không tiêu hoang. Nhưng sau nhiều tháng bị mẹ chồng “bóng gió” rằng: “Con gái thời nay chẳng biết giữ tiền”, tôi hiểu: nếu tôi không tự bảo vệ sự thật, thì mọi cố gắng của mình sẽ mãi bị xem như phung phí.

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Họp lớp ở tuổi 40, bên ngoài là nụ cười, bên trong là cuộc “so ví” không ai nói ra

Ở tuổi 40, chúng tôi bận con cái, bận việc, bận cả những lo toan lưng chừng trung niên. Vậy mà chỉ cần nhóm chat lớp cũ nhắc “Cuối tuần họp lớp nhé?”, là tim tôi lại rần rần một cảm giác… khó tả. Vui có, hồi hộp có, nhưng xen vào đó là một chút ngại ngùng: Mình trông thế nào, có “thua bạn kém bè” không?