Xã Hội

Lở núi ở Đà Nẵng: Nghi vợ chồng công an viên và 1 người dân bị vùi lấp

Ngày 14-11, theo báo cáo nhanh của Đồn Biên phòng Gary (đóng tại xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng), khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tại địa điểm đầu nguồn, cách khu dự trữ nước của nhân dân và đơn vị khoảng 250 m (về trên đầu nguồn) xảy ra vụ sạt lở đất, làm vùi lấp một số chòi canh rẫy của người dân, hơn 200 m đường giao thông (sạt lở đầu nguồn về xuôi khoảng hơn 1 km).

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng

Qua nắm thông tin ban đầu của quần chúng nhân dân báo có khoảng 3 người dân đang đi làm rẫy, nghi bị vùi lấp. Các trường hợp nghi bị lấp gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên); Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nú (đều trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn).

Clip: Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng

Lúc 12 giờ 30 phút trưa 14-11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, cho biết trong số 7 người bị mất liên lạc trước đó đã có 4 người được xác định an toàn, riêng 3 người đang mất tích, nghi bị vùi lấp.

Lực lượng chức năng cố gắng liên lạc với người mất tích

Lực lượng chức năng cố gắng liên lạc với người mất tích

Ông An cho biết con suối bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1 km và hiện vẫn đang còn dấu hiệu sạt lở. Theo ước tính, có cả triệu m3 đất đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiếp cận khu vực nghi ngờ có người bị vùi lấp để kiểm tra.

Các tin khác

Gợi ý quà tặng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp tri ân thầy cô, những người gieo chữ, truyền cảm hứng; dưới đây là gợi ý 20 món quà thiết thực, ý nghĩa để bày tỏ lòng biết ơn.

Mẹ chồng chê con dâu tiêu hoang: Bảng chi tiêu 30 ngày lại "tố" ngược lại

Tôi không nghĩ có ngày mình phải ngồi xuống, mở điện thoại và ghi lại từng khoản chi tiêu để chứng minh… tôi không tiêu hoang. Nhưng sau nhiều tháng bị mẹ chồng “bóng gió” rằng: “Con gái thời nay chẳng biết giữ tiền”, tôi hiểu: nếu tôi không tự bảo vệ sự thật, thì mọi cố gắng của mình sẽ mãi bị xem như phung phí.