📉 Kịch bản quen thuộc: Dẫn bàn rồi "tự sát"
Một lần nữa, Manchester United lại tự bắn vào chân mình. Cơ hội chen chân vào Top 5 Premier League đã bị bỏ lỡ sau trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước West Ham ngay tại Old Trafford. Giống hệt thất bại trước Everton tuần trước, đoàn quân của HLV Ruben Amorim thi đấu thiếu năng lượng và để hiệp một trôi qua trong vô vị.
Ngay cả khi Diogo Dalot đưa đội nhà vươn lên dẫn trước, "Quỷ đỏ" vẫn thiếu đi bản năng sát thủ để kết liễu trận đấu. Những sự thay đổi người mang tính thực dụng của Amorim đã phản tác dụng vào cuối trận, tạo điều kiện cho Soungouto Magassa ghi bàn gỡ hòa xứng đáng cho đội khách đang đua trụ hạng.
Fernandes cũng gây thất vọng khi để mất bóng tới 22 lần trong trận hoà trước West Ham
❌ Những nốt trầm tại "Nhà hát": Fernandes và canh bạc Ayden Heaven
Trận đấu chứng kiến hàng loạt màn trình diễn dưới sức của các trụ cột. Bruno Fernandes dù tích cực dứt điểm (6 lần) và kiến tạo (5 key passes), nhưng lại tỏ ra thất thường và chuyền hỏng quá nhiều. Anh để mất bóng tới 22 lần và chỉ thực hiện thành công 2/8 quả tạt.
Ayden Heaven canh bạc bất ngờ của Amorim đã thất bại. Tài năng trẻ này tỏ ra non nớt trước kinh nghiệm của Callum Wilson và bị thay ra ngay sau hiệp một. Hàng công MU vô hại khi Matheus Cunha mờ nhạt ở vị trí số 10, Joshua Zirkzee tiếp tục gây thất vọng sau khoảnh khắc lóe sáng cuối tuần trước.

Mbeumo bỗng hoá người vô hình
📉 Bryan Mbeumo: Từ người hùng hóa "người vô hình"
Tuy nhiên, nỗi thất vọng lớn nhất phải gọi tên Bryan Mbeumo. Bản hợp đồng 71 triệu bảng, người từng là tia hy vọng sáng nhất trên hàng công Man Utd mùa này, đã có màn trình diễn tệ hại nhất kể từ khi cập bến Old Trafford.
Sau giai đoạn thăng hoa với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10, phong độ của Mbeumo đang chững lại đáng báo động ngay trước thềm AFCON (Cúp các quốc gia châu Phi).
Thống kê nghèo nàn: Trong suốt trận đấu, ngôi sao người Cameroon chỉ tung ra được 2 cú sút và 1 đường chuyền quyết định. Anh gần như vô hại trước hàng thủ West Ham. Mbeumo để mất bóng 15 lần chỉ sau 52 lần chạm bóng và thất bại trong toàn bộ các pha tranh chấp trên không. Khi trận đấu trôi về cuối, Mbeumo trông mệt mỏi và uể oải, không còn là "mũi khoan" năng động thường thấy.

Phong độ thất vọng của Mbeumo là lời cảnh báo cho HLV Ruben Amorim
⚠️ Lời cảnh báo cho Amorim
Sự sa sút của Mbeumo là tín hiệu báo động đỏ cho HLV Ruben Amorim. Với việc ngôi sao hưởng lương 150.000 bảng/tuần này sắp phải trở về ĐTQG tham dự AFCON, Man Utd cần anh tìm lại phong độ đỉnh cao ngay lập tức trong tuần thi đấu cuối cùng.
Dù Mbeumo có một ngày thi đấu tồi tệ, thực tế phũ phàng là anh vẫn đang là niềm hy vọng tấn công lớn nhất mà "Quỷ đỏ" sở hữu lúc này. Khi Mbeumo "hắt hơi", cả hàng công Man Utd lập tức "sổ mũi".





