Sức khỏe - Đời sống

Người đàn ông 30 tuổi phát bệnh dại sau khi bị chó cắn 6 tháng

Bệnh nhân phát bệnh dại sau 6 tháng bị chó cắn.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 6 tháng trước, anh Đ. từng bị chó cắn cùng thời điểm với người thân và hàng xóm. Những người khác đều được tiêm vắc xin phòng dại, riêng anh không tiêm bất kỳ mũi nào. Ba ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng thần kinh rõ rệt như kích thích, sợ gió, sợ ánh sáng, sợ nước. Sau một ngày điều trị tại tuyến dưới nhưng không cải thiện, anh được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Tại bệnh viện, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân sốt 38,3°C, có dấu hiệu nhiễm trùng, gáy cứng, nghi tổn thương thần kinh trung ương. Vùng lưng xuất hiện các mảng xuất huyết do gia đình từng áp dụng cạo gió trước đó. Tình trạng hô hấp của bệnh nhân xấu nhanh, phải duy trì thở máy, phổi có nhiều rales ẩm hai bên. Kết quả chọc dịch não tuỷ cho thấy tăng áp lực và xét nghiệm dại trong dịch não tuỷ dương tính. Sau khi xác định bệnh nhân mắc dại, gia đình xin đưa về chăm sóc tại nhà.

ThS. Trương Tư Thế Bảo, Khoa Cấp cứu của bệnh viện, cho biết đây là trường hợp vô cùng đáng tiếc. Dù thời điểm bị chó cắn đã cách đây nhiều tháng, nhưng việc không tiêm phòng sau phơi nhiễm khiến bệnh nhân rơi vào nguy hiểm. Virus dại có thể ủ bệnh hàng tuần đến vài tháng, song khi đã phát bệnh thì gần như không còn cơ hội cứu chữa.

Bác sĩ Bảo nhấn mạnh người bị động vật nghi dại cắn, cào không chảy máu hoặc bị liếm lên vùng da tổn thương cần được tiêm phòng ngay. Với các vết thương nặng hoặc ở vị trí nguy hiểm như mặt, đầu, cổ, bàn tay, bộ phận sinh dục…, bác sĩ sẽ chỉ định thêm huyết thanh kháng dại bên cạnh vắc xin. Ông cảnh báo bệnh dại có thể âm thầm kéo dài nhiều tháng nhưng khi phát cơn, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Tiêm phòng sớm là biện pháp duy nhất bảo vệ tính mạng. Người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá, bôi thuốc hay áp dụng mẹo dân gian lên vết thương vì có thể gây nhiễm trùng và làm giảm hiệu quả điều trị.

Các tin khác

Mẹ chồng chê con dâu tiêu hoang: Bảng chi tiêu 30 ngày lại "tố" ngược lại

Tôi không nghĩ có ngày mình phải ngồi xuống, mở điện thoại và ghi lại từng khoản chi tiêu để chứng minh… tôi không tiêu hoang. Nhưng sau nhiều tháng bị mẹ chồng “bóng gió” rằng: “Con gái thời nay chẳng biết giữ tiền”, tôi hiểu: nếu tôi không tự bảo vệ sự thật, thì mọi cố gắng của mình sẽ mãi bị xem như phung phí.

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Họp lớp ở tuổi 40, bên ngoài là nụ cười, bên trong là cuộc “so ví” không ai nói ra

Ở tuổi 40, chúng tôi bận con cái, bận việc, bận cả những lo toan lưng chừng trung niên. Vậy mà chỉ cần nhóm chat lớp cũ nhắc “Cuối tuần họp lớp nhé?”, là tim tôi lại rần rần một cảm giác… khó tả. Vui có, hồi hộp có, nhưng xen vào đó là một chút ngại ngùng: Mình trông thế nào, có “thua bạn kém bè” không?

Bắt giữ Đào Thị Mỵ

Đối tượng Đào Thị Mỵ bị Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp sau khi thuê ô tô rồi mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.