Thế giới

Người đàn ông thiệt mạng sau khi bị máy chụp cộng hưởng từ cuốn vì lý do bất ngờ

Một tai nạn hy hữu và đau lòng vừa xảy ra tại trung tâm chụp cộng hưởng từ ở Westbury, Long Island (Mỹ), khi người đàn ông 61 tuổi tử vong do bị lực từ trường cực mạnh của máy chụp cộng hưởng từ (MRI) hút vào trong lúc đeo một sợi dây chuyền kim loại lớn quanh cổ.

Theo thông báo từ cảnh sát Hạt Nassau, vụ việc xảy ra vào ngày 16/7 tại Nassau County Open MRI. Người đàn ông, hiện vẫn chưa được tiết lộ danh tính, đã bị thương nặng ngay tại hiện trường và được đưa đến Bệnh viện Đại học North Shore. Tuy nhiên, ông không qua khỏi và tử vong vào ngày 17/7.

Người đàn ông thiệt mạng sau khi bị máy chụp cộng hưởng từ cuốn vì lý do bất ngờ- Ảnh 1.

Sự cố thương tâm xảy ra tại Nassau Open MRI ở Westbury, Long Island, Mỹ. (Ảnh: Brigitte Stelzer)

Người đàn ông thiệt mạng sau khi bị máy chụp cộng hưởng từ cuốn vì lý do bất ngờ- Ảnh 2.

Người đàn ông 61 tuổi này không được phép vào phòng chụp chiếu. (Ảnh: Brigitte Stelzer)

Đáng chú ý, nạn nhân không phải là người đến để chụp cộng hưởng từ mà chỉ đi cùng một người thân đang được kiểm tra. Tuy nhiên, theo lời kể của các nhân chứng, ông đã bất chấp yêu cầu rời khỏi phòng chụp khi nghe tiếng người thân hét lên đau đớn, nên đã chạy vào trong khi vẫn đeo sợi dây kim loại trên cổ.

Máy MRI là thiết bị sử dụng từ trường rất mạnh để tạo hình ảnh bên trong cơ thể, và vì lý do an toàn, tất cả các vật thể bằng kim loại đều bị cấm tuyệt đối trong phòng chụp. Theo các chuyên gia, từ trường này đủ mạnh để hút tung một chiếc xe lăn nếu nó lọt vào khu vực hoạt động của máy.

Tiến sỹ Payal Sud, bác sỹ tại Bệnh viện Đại học North Shore, nhận định với CBS News rằng, nếu người đàn ông đeo một sợi xích quanh cổ, ông có thể đã bị ngạt hoặc chấn thương nghiêm trọng vùng cổ do lực siết mạnh đột ngột. “Tôi có thể tưởng tượng ra bất kỳ loại tổn thương nào liên quan đến nghẹt thở hoặc cột sống cổ", bà nói.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc, tuy nhiên các cơ quan chức năng xác nhận rằng không có dấu hiệu cho thấy sự bất thường nào.

Người đàn ông thiệt mạng sau khi bị máy chụp cộng hưởng từ cuốn vì lý do bất ngờ- Ảnh 3.

Máy chụp cộng hưởng từ (MRI). (Ảnh minh họa: Guardian)

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn chết người liên quan đến máy MRI. Năm 2018, một người đàn ông tên Rajesh Maru, 32 tuổi, đã thiệt mạng tại một bệnh viện ở Mumbai (Ấn Độ) do bị máy MRI hút mạnh vào trong khi mang theo một bình oxy. Theo điều tra sơ bộ, bình oxy bị hư hại do va đập mạnh trong quá trình bị hút, dẫn đến rò rỉ khí oxy dạng lỏng khiến nạn nhân ngạt thở và tử vong.

Người chú của Maru cho biết, khi đó một nhân viên bệnh viện đã nhờ Maru mang bình oxy vào phòng với lời trấn an rằng máy MRI đã tắt. Tuy nhiên, chiếc máy vẫn đang hoạt động.

Những vụ việc này là lời cảnh báo mạnh mẽ về mức độ nguy hiểm của việc mang vật kim loại vào khu vực có từ trường cao. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ như trang sức hay vật dụng y tế bằng kim loại, nếu không được kiểm soát nghiêm ngặt, hậu quả có thể vô cùng thảm khốc.

Các chuyên gia y tế một lần nữa khuyến cáo, tuyệt đối không mang theo bất kỳ vật thể kim loại nào vào phòng chụp MRI, kể cả khi không trực tiếp là bệnh nhân. Đảm bảo an toàn phải luôn là ưu tiên hàng đầu tại mọi cơ sở y tế, không chỉ với nhân viên mà còn với cả người thân bệnh nhân. 

Nguồn: NYP

Các tin khác

Dùng ChatGPT đi chợ

Loay hoay trước sạp sầu riêng không biết chọn quả nào, Linh Đan chụp ảnh, đánh số từng quả, gửi vào ChatGPT kèm câu lệnh: "Chọn giúp tôi quả nhiều múi, mỏng vỏ".