Giáo dục

Nhóm học sinh THCS xăm trổ hẹn nhau "giải quyết mâu thuẫn"

Ngày 14/11, Công an phường Đông Hưng Thuận, TPHCM cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ tụ tập để “giải quyết mâu thuẫn” liên quan đến học sinh.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 13/11, từ tin báo của người dân trên mô hình “SOS an ninh trật tự” và “3 trong 1: Lắng nghe – Tuyên truyền – Hỗ trợ người dân”, tổ công tác phát hiện một nhóm khoảng 5 học sinh đang tụ tập để “giải quyết mâu thuẫn”.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, mời các em về trụ sở làm việc, gồm: Lê Văn H. (SN 2013), Nguyễn Văn T. (SN 2012), Mai Văn V. (SN 2013), Lê Mai C. (SN 2013) và Nguyễn Văn N. (SN 2012).

Nhóm học sinh trung học tụ tập để “giải quyết mâu thuẫn” bị mời về phường làm việc. Nhiều em dù còn nhỏ nhưng đã xăm kín hình trên người. Ảnh C.A

Tại Công an phường, các em cho biết đều đang là học sinh THCS; trong đó có hai em đang học lớp 8 tại một trường trên địa bàn. Do xảy ra mâu thuẫn cá nhân nên hẹn nhau gặp để phân thắng thua.

Theo Công an phường Đông Hưng Thuận, hành vi này là do ở tuổi mới lớn, tâm lý bốc đồng, hiếu thắng nên các em thiếu suy nghĩ, dễ bị kích động dẫn đến hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Công an phường đã tuyên truyền, giải thích rõ hành vi sai trái, đồng thời phối hợp với gia đình giáo dục, nhắc nhở. Phụ huynh các em được yêu cầu cam kết quản lý chặt chẽ, không để các em tái phạm.

Nhờ được phát hiện sớm, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, tránh nguy cơ xảy ra hậu quả đáng tiếc và hạn chế phát sinh mâu thuẫn giữa các phụ huynh.

Các tin khác

Bắt giữ Đào Thị Mỵ

Đối tượng Đào Thị Mỵ bị Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp sau khi thuê ô tô rồi mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Bắt Lê Ngọc Vĩnh

Lê Ngọc Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc thuê ôtô rồi chiếm đoạt, mang đi cầm cố lấy 210 triệu đồng.

Bắt Nguyễn Duy Khánh

Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Khánh (SN 1989, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngắm biển mây ở ngôi làng cao nhất Việt Nam

Mây cuộn trào như sóng bạc, tràn qua các sườn núi, phủ kín thung lũng và những nóc nhà của người Mông, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp tại ngôi làng cao nhất Việt Nam có người sinh sống: Ngải Thầu Thượng.