Xã Hội

Sạt lở kinh hoàng ở miền núi Đà Nẵng, đất trút ào ạt như "thác"

Trưa 14/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn Zơrâm Buôn cho biết Công an xã đang phối hợp với các lực lượng tiếp cận hiện trường, đồng thời vận động người dân không tập trung tại khu vực xảy ra sạt lở núi.

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Cắt từ clip)

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo ông Buôn, khoảng 9h35 cùng ngày, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn, nhiều người dân trải qua một phen hú vía khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ trên núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác của bà con. "Thời điểm xảy ra sạt lở, trên địa bàn xã không có mưa. Các lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để nắm thiệt hại. Đến thời điểm hiện tại, có 3 người dân đang mất liên lạc" - ông Buôn thông tin thêm.

Được biết, đầu tháng 11 vừa qua, sạt lở đã vùi lấp gần hết một khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng.

Cụ thể, do mưa lớn kéo dài, khu dân cư ở thôn Atếêp, xã Avương, bị sạt lở vùi lấp, cô lập nhiều ngày. Khu dân cư này có 10 hộ, với khoảng 40 người. Nhà cửa, trường học và các công trình bị bùn đất trượt từ trên núi xuống vùi lấp.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương (TP Đà Nẵng) so sánh hiện trường vụ sạt lở “không khác gì trận sạt lở ở làng Nủ, Lào Cai trước đây”.

Ngoài vụ sạt lở trên, cũng trong đợt mưa lớn kéo dài, hàng loạt vụ sạt lở lớn nhỏ xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cụ thể, khoảng 14h ngày 2/11, tại thôn 4, xã Phước Thành, xảy vụ sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân.

Lực lượng Công an xã Phước Thành nhanh chóng phối hợp các lực lượng và người dân tổ chức cứu nạn.

Khoảng 15h30 cùng ngày, nạn nhân bị vùi trong bùn đất được lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Phước Thành. Rất may, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Công an xã Phước Thành di dời 20 hộ với 60 nhân khẩu tại khu vực xảy ra sạt lở về nơi tránh trú an toàn.

Các tin khác

Mẹ chồng chê con dâu tiêu hoang: Bảng chi tiêu 30 ngày lại "tố" ngược lại

Tôi không nghĩ có ngày mình phải ngồi xuống, mở điện thoại và ghi lại từng khoản chi tiêu để chứng minh… tôi không tiêu hoang. Nhưng sau nhiều tháng bị mẹ chồng “bóng gió” rằng: “Con gái thời nay chẳng biết giữ tiền”, tôi hiểu: nếu tôi không tự bảo vệ sự thật, thì mọi cố gắng của mình sẽ mãi bị xem như phung phí.

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Họp lớp ở tuổi 40, bên ngoài là nụ cười, bên trong là cuộc “so ví” không ai nói ra

Ở tuổi 40, chúng tôi bận con cái, bận việc, bận cả những lo toan lưng chừng trung niên. Vậy mà chỉ cần nhóm chat lớp cũ nhắc “Cuối tuần họp lớp nhé?”, là tim tôi lại rần rần một cảm giác… khó tả. Vui có, hồi hộp có, nhưng xen vào đó là một chút ngại ngùng: Mình trông thế nào, có “thua bạn kém bè” không?