Sức khỏe - Đời sống

Tình bạn 10 năm toang vì cái voucher 2 triệu và màn dí bill sinh nhật "sống tới giờ mới thấy"

Trên Threads mới đây đang xôn xao câu chuyện "bóc phốt" bạn chơi với nhau 10 năm, chỉ vì 1 voucher 2 triệu, tình bạn lâu năm lập tức rơi vào cảnh “toang”.

Tình bạn 10 năm toang vì cái voucher 2 triệu và màn dí bill sinh nhật

Bài đăng bóc phốt bạn thân 10 năm trên Threads.

Theo bài đăng, người bóc phốt - tạm gọi là C. cho biết mình đã dùng tài khoản clone để đăng tải câu chuyện có thật, với mục đích muốn hỏi ý kiến dân mạng xem ai đúng, ai sai và không muốn để lộ danh tính.

Chuyện là C. được bạn thân A rủ đi dự sinh nhật tại một quán pub, kèm thêm nhiều người lạ mà cô chưa từng gặp. Đúng dịp Halloween, nhóm lên đồ theo concept, và may mắn C. được chọn là “Queen của đêm” nhờ outfit nổi bật và nhận phần thưởng là 2 triệu voucher từ quán. 

Trong lúc bản thân đang rất vui mừng, bất ngờ lên nhận giải thì khi vừa quay về bàn ngồi ăn đã bị A. lại và nói là nhờ "cơ cấu" (A. là nhân viên của quán nên có nhờ can thiệp, hỗ trợ) nên C. mới được chọn, và yêu cầu C. phải chia phần phần thưởng đó cho mình. "Bạn A. muốn mình dùng voucher đó để thanh toán cho bàn sinh nhật của bạn A. Tức là mình phải chi trả cho những người mình mới gặp lần đầu...".

Và đương nhiên, C. không chịu. Thì lúc này A. quay qua nói C. là ích kỷ, biết bạn nghèo mà không giúp. "Bạn cứ nói đi nói lại giữa quán, trước mặt mọi người. Áp lực dồn mình vô thế không giúp bạn trả bàn đó thì mình là người xấu. Cuối cùng mình cũng xuôi theo bạn, đồng ý dùng voucher của mình để chi trả, dù trong lòng vô cùng khó chịu", C. chia sẻ.

Cô cho biết bản thân cảm thấy bản thân bị lợi dụng và thiếu tôn trọng, dù tình bạn của cả hai đã được 10 năm. "Bất cứ khi nào mình không chiều theo mong muốn của bạn thì bạn cũng đều khóc lóc kể khổ, khiến mình cảm thấy tội lỗi khi sống tốt hơn bạn mặc dù thực sự bạn không hề khổ như những gì bạn kể. Cuối cùng em vẫn trả hết bill bàn đó để ổn định cảm xúc của bạn, nhưng bạn xem đó là điều dĩ nhiên và là nghĩa vụ của em", C. nói thêm.

Tình bạn 10 năm toang vì cái voucher 2 triệu và màn dí bill sinh nhật

Ảnh minh họa.

Cô cho biết trước đó vài ngày cả hai cũng đã xảy ra tranh cãi khi A. mượn tiền C. 2 triệu để đóng tiền trọ. Song, C. có góp ý bạn nên cân đối chi tiêu vì đang hạn chế về kinh tế mà mua điện thoại 28 triệu một lúc rồi bây giờ không đủ tiền đóng tiền nhà, thế là cả hai mâu thuẫn.

Cuối bài đăng, C. cho biết muốn hỏi mọi người ngoài cuộc để có cái nhìn khách quan hơn, ai đúng ai sai/ ai mới là người ích kỷ. Còn mọi chuyện cũng đã rồi.

Bài đăng nhanh chóng viral, thu hút hàng loạt bình luận. Không ít người tỏ ra bức xúc thay C., cho rằng phần thưởng thuộc về người được chọn, thì C. có toàn quyền sử dụng. Nên A. không nên và cũng không có quyền gì yêu cầu C. dùng voucher đó để thanh toán tiền ăn sinh nhật.

Trong khi đó còn là bữa tiệc mà A. mời C. đến dự. Một số netizen bày tỏ: "2 triệu cũng là tiền quán tặng người thắng, không phải tiền chung. A không có quyền bắt chia hay bắt trả", “Đi sinh nhật để vui mà thành ra như bị dí bill. Đây không còn là bạn thân, mà là lợi dụng", "Đã thế còn như kiểu bắt bạn phải trả luôn ấy, sai rành rành mà cứ cãi. Nếu C. ngỏ ý thì không sao chứ bạn bè mà làm như vậy",....

Chưa dừng lại ở đó, sau khi nghe thêm chia sẻ của C. cũng như vụ việc lần này nhiều người còn đề cập đến cụm từ “friendship toxic” (tình bạn độc hại). Cho rằng, A. có dấu hiệu thao túng tâm lý, đánh vào lòng thương và sự áy náy của bạn mình để đạt mục đích cá nhân. Hơn nữa, nếu theo lời C. thì việc A. liên tục làm căng khi bạn mình không muốn dùng voucher, thậm chí có những lời lẽ không hay để nhận xét về bạn càng cho thấy mối quan hệ này bất ổn.

Tình bạn 10 năm toang vì cái voucher 2 triệu và màn dí bill sinh nhật

Ảnh minh họa.

"Ép bạn trả tiền, bạn không trả quay ra trách là không tôn trọng bạn", một netizen bình luận.

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng cả hai nên ngồi lại nói chuyện với nhau, bởi cũng đã chơi chung hơn 1 thập kỷ, không rõ có uẩn khúc hay có hiểu lầm gì hay không.

Hiện bài đăng vẫn tiếp tục lan truyền, tạo nên loạt tranh luận xoay quanh ranh giới giữa giúp đỡ và lợi dụng trong mối quan hệ bạn bè. 

Lúc này, C. cũng cho biết thêm A. đã thấy bài đăng, thậm chí còn bình luận, nhắn tin riêng và dùng những lời lễ khó nghe. Bởi thế, C. cũng quyết định đăng tải câu chuyện công khai, nếu cần thì sẽ có cả video. Hiện tại, cô A. trong sự việc nêu trên đã khóa trang Facebook cá nhân. 

Các tin khác

Giá xăng tăng, dầu giảm

Từ 15h hôm nay (4/12), giá xăng tăng 451 - 534 đồng/lít; trong khi đó giá dầu biến động trái chiều.

Châu Nhuận Phát bị chỉ trích

Châu Nhuận Phát gây tranh cãi khi bất ngờ dự MAMA 2025. Tài tử vừa kêu gọi mặc niệm vụ thảm họa cháy ở Hong Kong (Trung Quốc), vừa vui vẻ nhảy cùng G-Dragon khi trao giải.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay 27.11. Giá xăng giảm từ 519 - 533 đồng/lít. Giá dầu giảm 251 - 1.026 đồng/lít/kg.

Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện trên Zalo

Không chỉ dừng lại ở tin nhắn rác, các đối tượng lừa đảo hiện nay đã nâng cấp thủ đoạn lên mức độ nguy hiểm mới, khiến người dùng dễ dàng mất quyền kiểm soát tài khoản và tài sản chỉ sau một thao tác quét mã đơn giản.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Giá vàng tăng 70 USD phiên đầu tuần, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng 12.

Chia buồn

Được tin: Cụ ông Nguyễn Ngọc Tờ, sinh năm 1927, nguyên cán bộ Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nguyên Hiệu trưởng Trường Quản lý kinh tế Quảng Nam - Đà Nẵng, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, là thân phụ anh Nguyễn Công Khế (nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên) và chị Nguyễn Tú Anh (nguyên Biên tập viên Báo Thanh Niên), là nhạc phụ anh Cao Hoàng Nam (Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên), đã từ trần lúc 3 giờ 45 ngày 24.11.2025 (nhằm ngày 5 tháng 10 năm Ất Tỵ), hưởng thượng thọ 99 tuổi;