Thể thao

Vô địch ở tuổi 40, Ronaldo lại viết nên chương mới, với những kỷ lục mới

Vô địch ở tuổi 40, Ronaldo lại viết nên chương mới, với những kỷ lục mới ảnh 1

Cristiano Ronaldo lại khóc. Anh đã khóc từ khi còn là cậu nhóc rời khỏi quê nhà Madeira tới Lisbon để theo đuổi giấc mơ bóng, đến trận thua ở chung kết EURO 2004, chiến thắng ở EURO 2016, một lần nữa ở đêm vô địch UEFA Nations League 2019 và bây giờ là UEFA Nations League 2025.

Ở tuổi 40, cảm xúc cùng khát khao chiến thắng vẫn nguyên vẹn trong Ronaldo. Đã trải qua 1.283 trận đấu trong toàn sự nghiệp, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn không dám chứng kiến màn đá luân lưu phân định thắng thua trong đêm chung kết tại Allianz Arena. Anh giấu mặt sau lưng đồng đội trẻ Diogo Dalot, sau đó vỡ òa sung sướng khi biết tin Ruben Neves thành công ở cú sút cuối cùng, giúp Seleccao đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 5-3.

Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt Ronaldo, cuối cùng hóa thành nụ cười hạnh phúc khi cầm trên tay chiếc cúp UEFA Nations League 2025, cũng là danh hiệu thứ ba của anh trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Trên bục vinh quang và giương cao danh hiệu, Ronaldo đã hóa thân thành biểu tượng bất tử của chiến thắng.

Vô địch ở tuổi 40, Ronaldo lại viết nên chương mới, với những kỷ lục mới ảnh 2Vô địch ở tuổi 40, Ronaldo lại viết nên chương mới, với những kỷ lục mới ảnh 3

Ronaldo lần thứ hai nâng cao danh hiệu UEFA Nations League cùng ĐT Bồ Đào Nha.

Trước trận chung kết giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, tất cả đã nói về cuộc chiến giữa Ronaldo và Lamine Yamal như một sự chuyển giao thế hệ. Hầu hết đều nghiêng về chiến thắng cho ngôi sao trẻ của La Roja, người đã tạo ra vô số khoảnh khắc diệu kỳ ở tuổi 17, độ tuổi Ronaldo còn chưa ra mắt ĐT Bồ Đào Nha. Chính bản thân Ronaldo cũng không tiếc lời ca ngợi Yamal, tin tưởng cầu thủ này sẽ nắm giữ đỉnh cao bóng đá thế giới.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Ronaldo chịu thua lớp trẻ. Trong trận đấu, rất nhiều lần anh lùi về hỗ trợ đồng đội ngăn chặn Yamal, đồng thời thành công với các pha cướp bóng ngay trong chân "ảo thuật gia 17 tuổi". Trách nhiệm, nhiệt huyết của người đội trưởng đã khiến các cầu thủ Bồ Đào Nha giữ vững tinh thần trước áp lực kinh hồn Tây Ban Nha tạo ra. Họ nhanh chóng tổ chức lại sau bàn thua đầu tiên và sớm tìm được bàn gỡ do công của Nuno Mendes.

Đến khi La Roja ghi bàn thứ hai, chính Ronaldo là người quân bình tỷ số. Phút 60, anh len lỏi giữa các hậu vệ Tây Ban Nha và chờ đợi đường chuyền từ Nuno Mendes. Đó không phải đường chuyền như mong đợi, khi bóng chạm chân Le Normand và bay vòng cung trước khi rót xuống trước cầu môn. Ở đó, Ronaldo thể hiện sức rướn đáng kinh ngạc, cố gắng đưa chân thực hiện cú sút cận thành.

Vô địch ở tuổi 40, Ronaldo lại viết nên chương mới, với những kỷ lục mới ảnh 4

Ronaldo trở thành người hùng của Bồ Đào Nha với bàn gỡ hòa 2-2 phút 60.

Vô địch ở tuổi 40, Ronaldo lại viết nên chương mới, với những kỷ lục mới ảnh 5

Đồng thời đưa anh trở thành Vua phá lưới của giải với 8 bàn thắng, nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 938.

Đó là bàn thắng thứ 138 của Ronaldo trong màu áo Bồ Đào Nha, bỏ xa người đứng thứ hai Lionel Messi trong danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG tới 26 bàn. Đồng thời, cũng nâng thành tích của toàn sự nghiệp lên con số 938 bàn. Mục tiêu 1.000 bàn có lẽ không còn xa nữa.

Chưa hết, bàn thắng này còn giúp Ronaldo trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn ở Nations League, đồng thời giành luôn danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu với 8 bàn thắng. Tổng cộng, anh đã có 15 bàn ở các kỳ Nations League, nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Đây cũng là trận thắng thứ 132 của Ronaldo với Bồ Đào Nha, giúp anh vượt qua con số 131 trận của Sergio Ramos, trở thành người có nhiều chiến thắng nhất cùng ĐTQG. Tính cả cấp độ CLB, Ronaldo cũng chơi trận chung kết thứ 39 trong sự nghiệp. Đóng góp của anh ở những trận quan trọng ấy, với 24 bàn và 2 kiến tạo khiến tất cả phải ngả mũ.

Vô địch ở tuổi 40, Ronaldo lại viết nên chương mới, với những kỷ lục mới ảnh 6

Ronaldo vừa bổ sung thêm một chiếc cúp vào bộ sưu tập 34 danh hiệu đồ sộ.

Nếu có gì khiến Ronaldo tiếc nuối, chỉ là việc anh không thể sát cánh cùng đồng đội trong phần còn lại của trận đấu. Chấn thương khiến siêu sao 40 tuổi phải rời sân phút 84, trao lại tấm băng đội trưởng cho Bruno Fernandes.

Nhiều người nói rằng sự kiện này là lời nhắc nhở rằng tuổi tác dần bắt kịp Ronaldo. Chưa chắc. Tại chung kết EURO 2016 Ronaldo cũng rời sân ngay phút 25. Hoặc tại World Cup 2022, Ronaldo thậm chí còn bị cho là hết thời, khi mất chỗ trong đội hình xuất phát.

Thế nhưng Ronaldo vẫn có mặt đây, chiến đấu, ghi bàn và nâng cao danh hiệu. Khoảnh khắc đồng đội cũ Pepe bước ra Allianz Arena với chiếc Cúp Nations League và đặt nó lên bục trao giải càng khiến Ronaldo thêm rực rỡ. Trong một thời gian dài Pepe luôn đồng hành cùng Ronaldo trên tuyển. Được ca ngợi là cây trường sinh, song cũng đến lúc anh nói lời từ giã sân cỏ.

Ronaldo thì chưa. Như đã thấy, anh vẫn tràn đầy ham muốn chiến thắng và vẫn thành thạo nghệ thuật chiến thắng. Mỗi bàn thắng, trận thắng và danh hiệu sẽ là bàn thắng, trận thắng cũng như danh hiệu tiếp theo. Theo cách nói của Ronaldo, mọi thứ giờ mới chỉ bắt đầu. Và khi Ronaldo còn khóc, anh còn lâu mới tính chuyện giải nghệ.

Các tin khác

Những nét chữ trên khăn giấy và chuyện một người Hàn Quốc được bác sĩ Việt "hồi sinh" sau 80 ngày sống thực vật, không người thân

Một năm trước, ông Y.S, 42 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, được phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu tại căn hộ riêng ở TP.HCM. Không người thân bên cạnh, không ai ký cam kết mổ, ông được đưa vào viện trong cơn nguy kịch: não xuất huyết diện rộng, cơ thể suy kiệt, chỉ còn hơi thở mỏng manh.

NÓI THẲNG: Thực phẩm… giết người!

Năm bãi đổ thuốc, thực phẩm chức năng dành cho người lớn, trẻ em, chưa kể một bãi đã được đốt cháy hoàn toàn, được phát hiện tại bãi đất trống ở TP HCM

"Lật tẩy" 7 sai lầm mà rất nhiều người mắc phải khi dùng điều hòa, nguyên nhân khiến tiền điện tăng gấp đôi mà không hề hay biết

Mùa nóng đến, bên cạnh niềm vui được tận hưởng không khí mát lạnh, nhiều gia đình lại phải đối mặt với một "nỗi ám ảnh" chung mang tên hóa đơn tiền điện. Con số tăng vọt một cách chóng mặt khiến chúng ta không khỏi giật mình và nhanh chóng đổ lỗi cho "thủ phạm" chính là chiếc điều hòa.