Xã Hội

Vụ lật tàu ở Hạ Long: Thợ lặn đau lòng kể 3 giờ lục tìm từng khoang tàu, chỉ lo thi thể bị trôi dạt đi xa

Một vụ tai nạn lật thuyền du lịch đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều 19/7 trên Vịnh Hạ Long. Báo Tiền Phong dẫn thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương - Quân chủng Hải quân lúc 23h15 ngày 19/7 cho biết đã tìm kiếm được 11 người còn sống, 34 người tử vong trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, còn 8 người đang mất tích. 

Thợ lặn Đinh Khắc Giông (64 tuổi), một trong những người trực tiếp tham gia công tác cứu hộ, cho biết trên Vietnamnet rằng ông đã làm việc liên tục trong hơn 3 giờ đồng hồ để kiểm tra các khoang tàu – từ khu vực hành khách, bếp đến nhà vệ sinh. Việc tìm kiếm trong đêm tối rất khó khăn. Bên trong tàu, bàn ghế bị xô lệch, ngổn ngang, tạo nhiều vật cản nguy hiểm.

"Chúng tôi đã bàn bạc với đơn vị trục vớt để nhanh chóng lật ngửa tàu du lịch, giúp việc tìm kiếm dễ dàng hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi chắc chắn không còn thi thể nào trong khoang hành khách; chỉ lo thi thể bị trôi dạt ra ngoài,” ông Giông nói với báo trên.

Theo thông tin ban đầu, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (biển kiểm soát QN-7105) rời bến vào sáng ngày 19/7 từ Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, thực hiện hành trình tham quan Vịnh theo Tuyến số 2. Trên tàu có tổng cộng 51 người, gồm 48 hành khách (trong đó có 41 người lớn và 7 trẻ em, tất cả đều là công dân Việt Nam) và 3 thuyền viên.

Khi đang trên đường trở về cảng vào chiều cùng ngày, tàu bất ngờ gặp phải thời tiết xấu, giông lốc mạnh khi di chuyển qua khu vực giữa Hòn Gà Chọi và Hòn Cô Đơn. Trận cuồng phong đã khiến tàu bị lật úp, nhấn chìm trong biển nước chỉ trong ít phút, khiến nhiều hành khách không kịp thoát thân.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo nạn, tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa phương tiện, nhân lực từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng Công an, Biên phòng, cùng sự hỗ trợ từ các đơn vị Trung ương như Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Quân chủng Hải quân, Quân khu 3, và các tổ cứu nạn địa phương.

Vụ lật tàu ở Hạ Long: Thợ lặn đau lòng kể 3 giờ lục tìm từng khoang tàu, chỉ lo thi thể bị trôi dạt đi xa- Ảnh 1.

Thợ lặn chuyên nghiệp tiếp cận bên trong thân tàu. Ảnh: TPO

Vùng 1 Hải quân đã cử các đội thợ lặn chuyên nghiệp với phương tiện chuyên dụng trên biển và các phương tiện tìm kiếm cứu nạn tại chỗ cùng thợ lặn của địa phương phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Nhờ có đội thợ lặn chuyên nghiệp tiếp cận bên trong thân tàu, các thi thể nạn nhân mắc kẹt đã được đưa ra.

Vụ lật tàu ở Hạ Long: Thợ lặn đau lòng kể 3 giờ lục tìm từng khoang tàu, chỉ lo thi thể bị trôi dạt đi xa- Ảnh 2.

Các thợ lặn đã được được một số thi thể nạn nhân trong thân tàu ra ngoài. Ảnh: TPO

Đến sáng 20/7, các lực lượng cứu hộ vẫn không ngơi nghỉ, tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển. Cùng với việc mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng cũng đang triển khai đồng thời công tác trục vớt tàu, rà soát kỹ từng khu vực xung quanh.

Một số hình ảnh khác từ hiện trường vụ việc:

Vụ lật tàu ở Hạ Long: Thợ lặn đau lòng kể 3 giờ lục tìm từng khoang tàu, chỉ lo thi thể bị trôi dạt đi xa- Ảnh 3.

Ảnh: Báo Quảng Ninh

Vụ lật tàu ở Hạ Long: Thợ lặn đau lòng kể 3 giờ lục tìm từng khoang tàu, chỉ lo thi thể bị trôi dạt đi xa- Ảnh 4.

Ảnh: Báo Quảng Ninh

Vụ lật tàu ở Hạ Long: Thợ lặn đau lòng kể 3 giờ lục tìm từng khoang tàu, chỉ lo thi thể bị trôi dạt đi xa- Ảnh 5.

Ảnh: Báo NLĐ

Vụ lật tàu ở Hạ Long: Thợ lặn đau lòng kể 3 giờ lục tìm từng khoang tàu, chỉ lo thi thể bị trôi dạt đi xa- Ảnh 6.

Ảnh: CA Quảng Ninh

 

 (Tổng hợp)

 

Các tin khác

Khán giả chưa chịu buông tha cho Jack

Chuyên gia đánh giá cuộc họp báo của Jack là “sự kiện lạ hiếm có trong showbiz Việt”. Giọng ca "Thiên lý ơi" chủ động mở lời sau 4-5 năm im lặng nhưng lại gây phản ứng ngược. Khi ồn ào bị khơi lại, cảm xúc khán giả bị kéo theo và hệ lụy là dư luận chưa buông tha cho nam ca sĩ.