Xã Hội

10 gói nghi ma túy dạt vào bờ biển Quảng Trị

Trưa 18/11, ngư dân Nguyễn Văn Hòa, 38 tuổi, trú thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt thấy 10 túi màu xanh, hồng được cho vào một túi nylon to, quấn băng keo màu vàng bên ngoài. Kiểm tra túi nhỏ chứa chất lạ nghi ma túy, anh trình báo Đồn Biên phòng Triệu Vân.

10 túi nghi ma túy dạt vào bờ biển. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

10 túi nghi ma túy dạt vào bờ biển. Ảnh: Đồn Biên phòng Triệu Vân

Tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận 10 túi nhỏ (8 túi màu xanh, 2 túi màu hồng), trên bề mặt in chữ "A", kích thước 6,5x9 cm. Bên trong có nhiều viên nén màu hồng đã bị nước biển làm ướt, mềm và dính vào nhau, không thể đếm được số lượng.

Tổng khối lượng khoảng 300 g gồm cả bao bì và cát biển lẫn vào. Lực lượng chức năng nhận định số viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Đồn Biên phòng Triệu Vân đã lập biên bản, điều tra và kêu gọi bà con khi phát hiện vật lạ kịp thời báo cho đồn và địa phương để xử lý.

Gần đây nhất, đầu tháng 3/2024, một ngư dân ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy nay là xã Sen Ngư phát hiện 20 gói ma túy (20 kg) trôi dạt vào bờ biển khi nhặt ve chai. Số ma túy có hình chữ nhật, kích thước giống nhau, nằm trong bọc nilon gói kín màu đen.

Các tin khác

Neymar, vị Vua sắp bị tước ngai vàng

TPO - Sẽ thật đáng tiếc nếu Neymar vắng mặt ở World Cup 2026. Nhưng những gì đang diễn ra chỉ ra rằng, đó là cái kết khó tránh khỏi.

Phụ nữ trung niên nên nhớ: Muốn sống ổn thì có 5 khoản buộc phải chi và 3 khoản nên bỏ ngay

Bước vào tuổi trung niên, phụ nữ không còn tiêu tiền kiểu cảm tính nữa. Không phải vì keo kiệt, mà vì hiểu rằng mọi khoản chi đều đi kèm áp lực: sức khỏe, con cái lớn dần, cha mẹ hai bên cần chăm sóc. Lúc này, sống ổn không phải là sống nhiều tiền, mà là biết chọn đúng cái phải chi và bỏ dứt khoát cái nên bỏ.