Có những bài học trong đời, mà chỉ khi chạm đến một độ tuổi nhất định, người ta mới đủ trưởng thành để hiểu thấu. Trước đây, tôi từng nghĩ hôn nhân chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng bước sang tuổi 40, sau những va vấp và cả những tổn thương, tôi mới nhận ra mình đã suy nghĩ có phần nông cạn. Người đàn ông đáng để gắn bó cả đời cần có những phẩm chất rất cụ thể, và nếu thiếu đi một trong những điều cơ bản, bắt buộc này, cuộc hôn nhân sẽ trở thành gánh nặng nhiều hơn là hạnh phúc.
1 - Có chí làm ăn quan trọng hơn “giàu xổi”
Tôi từng bị thu hút bởi những người đàn ông có tiền và tiêu tiền rất hào phóng. Thành thật thì đó đã từng là hình mẫu lý tưởng của tôi: Người có tiền, sẵn sàng tiêu tiền cho mình, cho quá trình yêu đương hẹn hò.
Nhưng càng va vấp, tôi càng nhận ra sự giàu có nhất thời cũng chỉ giống như cơn gió thoảng. Hôm nay họ có thể rủng rỉnh, ngày mai lại có thể tay trắng. Người đàn ông đáng để dựa vào là người có chí làm ăn, biết nhìn xa trông rộng và xây dựng sự nghiệp từ gốc rễ. Chí làm ăn ở đây không chỉ là khả năng kiếm tiền, mà còn là tư duy ổn định, biết tiết kiệm, biết đầu tư, biết tính toán cho tương lai.

Ảnh minh họa
Một người đàn ông chỉ thích thể hiện bản thân bằng việc tiêu tiền, chi nhiều hơn kiếm sẽ dễ sa vào rủi ro, và khi sóng gió ập đến, gia đình là nơi chịu trận đầu tiên. Trong khi đó, người có chí làm ăn thật sự, dù khởi đầu chậm hơn, nhưng từng bước lại vững chắc hơn.
Họ có thể không khiến bạn ngây ngất vì quà cáp xa hoa, nhưng họ cho bạn sự yên tâm rằng ngày mai vẫn có cơm ăn, nhà cửa vẫn còn đó, và mình vẫn có đủ tài chính để con cái được lớn lên, phát triển trong điều kiện ổn định. Ở tuổi 40, tôi nhận ra an toàn bền vững quan trọng hơn mọi thứ hào nhoáng nhất thời.
2 - Có trách nhiệm với con cái và gia đình
Một người đàn ông giỏi đến đâu mà thiếu trách nhiệm thì cũng không thể trở thành một người chồng, người cha đúng nghĩa. Tôi đã từng chứng kiến những người phụ nữ quanh mình phải một tay gồng gánh, xoay xở mọi thứ, từ tiền học phí cho con, đến việc cơm nước chợ búa, cân đối chi tiêu tiết kiệm... Trong khi chồng họ chỉ biết “kiếm tiền cho xong trách nhiệm” rồi bỏ mặc. Khi sống trong một gia đình như thế, phụ nữ không khác gì có “thêm một đứa con lớn”.
Trách nhiệm của người đàn ông không phải chỉ gói gọn trong việc mang tiền về nhà. Nó là sự hiện diện trong những khoảnh khắc quan trọng của con, là cái ôm an ủi khi vợ kiệt sức, là sự sẻ chia thật sự trong từng quyết định gia đình. Một người chồng biết cùng vợ nuôi dạy con, biết san sẻ việc nhà, biết đặt gia đình ở vị trí ưu tiên mới là chỗ dựa đáng tin cậy.
Trách nhiệm chính là thước đo để phân biệt giữa một cậu bé chưa trưởng thành và một người đàn ông thực sự. Ở tuổi 40, tôi hiểu ra rằng sự chu toàn của đàn ông trong vai trò người chồng, người cha đáng giá hơn tất cả mọi thứ.
3 - Có ham muốn phát triển bản thân
Con người, nếu dừng lại ở một điểm nào đó, sẽ dần trở nên trì trệ. Đàn ông cũng vậy. Tôi từng nghĩ chỉ cần chồng có việc làm ổn định là đủ. Nhưng rồi tôi chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân bế tắc, khi chồng không còn ham muốn học hỏi, không còn khát vọng vươn lên, chỉ biết lặp lại những ngày tháng đơn điệu. Sự trì trệ ấy kéo cả gia đình vào vòng luẩn quẩn của sự mệt mỏi và bức bối.

Ảnh minh họa
Người đàn ông có ham muốn phát triển bản thân sẽ luôn tạo ra năng lượng tích cực. Họ có thể là người không quá thành công về vật chất, nhưng họ khiến bạn tin rằng cuộc sống ngày mai có thể tốt đẹp hơn hôm nay. Họ học thêm một kỹ năng mới, thử thách bản thân trong công việc, hoặc đơn giản là rèn luyện sức khỏe để gia đình an tâm. Tinh thần phát triển ấy không chỉ làm giàu cho chính họ mà còn truyền cảm hứng cho vợ con. Gia đình sống trong bầu không khí đó sẽ luôn thấy có hy vọng, thấy cuộc sống còn nhiều điều để khám phá.
Ở tuổi 40, tôi nghiệm ra rằng hôn nhân không phải cuộc đua để chọn người giàu nhất, cũng không phải phép thử để xem ai yêu mình nhiều nhất. Đó là cả một hành trình dài, đòi hỏi cả hai phải có nền tảng vững chắc. Người đàn ông đáng lấy làm chồng không phải là người cho bạn cảm giác lâng lâng trong một buổi tối lãng mạn, mà là người khiến bạn an lòng khi nghĩ về 10 năm, 20 năm sau.
Cuối cùng, điều quan trọng hơn cả là người phụ nữ cũng phải đủ tỉnh táo để nhìn ra những giá trị này, thay vì mải mê chạy theo những điều phù phiếm. Bởi vì nếu mình chọn sai người, mình có thể chọn lại, nhưng cha của con mình thì khác. Chọn sai một lần, người bị tổn thương, ám ảnh nhất có thể là con mình. Và điều đó thì chắc chắn chẳng người phụ nữ nào mong muốn cả.