Xã Hội

Ai là chủ 2 chiếc xe máy bị mất, liên hệ ngay Công an Hà Nội

Sáng ngày 21/11 Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có phát hiện ngày 19/9/2025 tại địa bàn thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã tạm giữ 02 chiếc xe mô tô có đặc điểm như sau:

1. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu trắng bạc, Biển kiểm soát: 18D1-611.25, số khung: RLHJA3916LY047196, số máy: JA39E1382830. Chủ đăng ký là Ninh Quốc Huy (SN: 2000, trú tại: tỉnh Ninh Bình) đã bán lại cho một người đàn ông không quen biết ở khu vực Nhổn, Hà Nội.

2. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đen bạc, BKS: 29V1-592.27, số khung: RLHJA3913KY074774; số máy: JA39E0930972. Chủ đăng ký xe là Nguyễn Quang Hiển (địa chỉ: thôn 5, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội; nay là thôn 5, xã Suối 2, TP Hà Nội). Xác minh tại Công an xã Suối 2 cung cấp trên địa bàn xã Suối 2 không có ai tên Nguyễn Quang Hiển cư trú tại địa phương.

Ai là chủ 2 chiếc xe máy bị mất, liên hệ ngay Công an Hà Nội- Ảnh 1.

2 chiếc xe máy mà công an chưa xác định được chủ sở hữu - Ảnh: CA Hà Nội

Hiện cơ quan Công an chưa xác định được chủ sở hữu hiện nay của 02 chiếc xe trên.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội thông báo ai là chủ sỡ hữu hiện nay của 02 chiếc xe trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (Điều tra viên Lê Phú Thanh, số điện thoại: 0989606225).

Các tin khác

Chết lặng vì nhà cửa tan hoang sau ngập lụt kinh hoàng ở phố biển Quy Nhơn

Sau trận ngập lụt đêm 19 rạng sáng 20.11, nhiều nhà cửa ở P.Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn cũ (Gia Lai) chìm trong biển nước, dân phải sơ tán. Sáng 21.11, nước vừa rút, người dân trở về, chết lặng trước cảnh nhà cửa tan hoang, bùn non phủ kín, rác thải bủa vây và đang nỗ lực dọn dẹp để ổn định lại cuộc sống.

Tôi có gần 2 tỷ tiết kiệm, lương hưu 18 triệu/tháng nhưng vẫn sống cơ cực, chỉ vì đi sai 2 bước sau tuổi 70

Ở tuổi 72, trong tay tôi từng có 500.000 tệ tiết kiệm (khoảng 1,85 tỷ đồng) và lương hưu 4.800 tệ/tháng (khoảng 17,8 triệu đồng/tháng) – đủ để nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ sống nhàn nhã. Nhưng chỉ vì đi sai hai bước quan trọng, những năm tháng còn lại của tôi lại trôi qua trong cảnh cơ cực, tủi thân và không còn chỗ để quay về.