Thể thao

Anisimova gây sốc khi đánh bại số 1 thế giới Sabalenka để vào chung kết Wimbledon 2025

Anisimova gây sốc khi đánh bại số 1 thế giới Sabalenka để vào chung kết Wimbledon 2025 - Ảnh 1.

Anisimova ăn mừng sau khi đánh bại Aryna Sabalenka - Ảnh: REUTERS

Tay vợt số 12 thế giới Anisimova đã có màn lội ngược dòng đầy cảm hứng để tiến vào trận chung kết Wimbledon đầu tiên của mình, với chiến thắng 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) trước Sabalenka. Ở trận đấu này, cả hai tay vợt đều có rất nhiều lỗi và ít có những pha bóng bùng nổ trong thời tiết 30 độ C. 

Nhưng Anisimova đã giành chiến thắng chung cuộc nhờ vào tâm lý thi đấu vững vàng hơn. Chiến thắng bất ngờ này là khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của Anisimova, sau khi cô có thời gian nghỉ khá dài để ưu tiên sức khỏe tinh thần. 

Anisimova nói trong cuộc phỏng vấn trên sân: "Hiện tại tôi cảm thấy mọi thứ như đang mơ. Sabalenka là một đối thủ đáng gờm và tôi đã gần như kiệt sức. 

Tôi không biết mình đã làm được điều đó như thế nào. Việc giành chiến thắng hôm nay và vào chung kết Wimbledon là điều vô cùng đặc biệt". 

Ở trận bán kết còn lại, Iga Swiatek cũng lần đầu tiên lọt vào chung kết Wimbledon sau khi dễ dàng giành chiến thắng 2-0 (6-2, 6-0) trước Belinda Bencic. 

Tay vợt từng 5 lần vô địch Grand Slam này trước đây thường rất vất vả trên sân cỏ vì phong cách thi đấu của cô phù hợp với mặt sân đất nện của Roland Garros. 

Tuy nhiên sau khi đánh mất sự thống trị ở Roland Garros, Swiątek đang thể hiện ấn tượng tại Wimbledon 2025 và quyết tâm tìm kiếm Grand Slam đầu tiên trong năm nay. 

Trận chung kết giữa Swiątek với Anisimova diễn ra vào ngày 12-7 sẽ rất đáng xem. 

Các tin khác

Cận cảnh "đại công trường" phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc

Trước thềm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027, đặc khu Phú Quốc đang trở thành đại công trường với hàng loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ đồng được thi công khẩn cấp, từ mở rộng sân bay quốc tế đến xây dựng trung tâm hội nghị, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế...

Chợ đầu mối hay chợ đầu độc?

Nhiều người dân kinh hãi đặt ra câu hỏi này khi biết vụ 3 kiốt ở chợ đầu mối Tân Mai (Hà Nội) nhập thịt lợn bệnh để bán, và có lẽ đây chỉ là phần nổi của tảng băng.