
Chiều 19/1, Quang Hà tổ chức tiệc sinh nhật tại Hà Nội. Không gian khách sạn 5 sao được bài trí gọn gàng, sang trọng nhưng không nặng hình thức.

Theo chia sẻ từ anh trai kiêm quản lý Quang Cường, bữa tiệc được chuẩn bị với tinh thần giản dị, ưu tiên sự gần gũi và cảm giác sum vầy.

Mẹ của Quang Hà có mặt từ sớm. Bên cạnh đó là những người bạn thân thiết trong nhiều năm, từ giới doanh nhân đến nghệ sĩ.

Trong danh sách khách mời có nhiều gương mặt gắn bó với Quang Hà cả trên sân khấu lẫn ngoài đời như Bằng Kiều, Tú Dưa, Anh Tú (nhóm Dưa Hấu), Minh Vương, Trịnh Đình Quang, Maya…Những cái tên không xa lạ, nhưng điều đáng nói là họ vẫn xuất hiện đều đặn trong những dịp riêng tư của Quang Hà suốt nhiều năm qua.

Bằng Kiều chia sẻ Quang Hà là người anh rất yêu quý. Anh gọi vui đây là “người em hiền tài” của mình.

Như thường lệ, Quang Cường đứng sau lo liệu toàn bộ khâu tổ chức. Hai anh em gắn bó trong công việc gần 30 năm, mối quan hệ không chỉ là quản lý - nghệ sĩ, mà còn là chỗ dựa gia đình. Điều này phần nào lý giải vì sao các buổi sinh nhật của Quang Hà luôn giữ được màu sắc riêng: chỉn chu nhưng không phô trương.

Trong khoảnh khắc mọi người cùng hát mừng sinh nhật, Quang Hà không phát biểu dài. Anh chọn cách lắng nghe, cười nhiều hơn nói, để buổi tiệc trôi qua nhẹ nhàng đúng như tinh thần mà anh hướng tới ở tuổi mới.

Sau buổi tiệc, Quang Hà chia sẻ đôi dòng về tuổi 45. Không nói nhiều về sự nghiệp hay những cột mốc đã qua, anh nhắc đến việc chậm lại một chút - chậm để nhìn lại những lần vấp ngã, những khoảnh khắc bình thường nhưng đáng giá, và những người đã chọn ở lại trong những giai đoạn khó khăn.

Với Quang Hà, thêm một tuổi không chỉ là con số, mà là trạng thái bình thản hơn sau những biến cố. Anh nói lời cảm ơn gia đình, bạn bè, cả những người từng đến rồi rời đi, bởi mỗi mối quan hệ đều để lại một bài học. Đặc biệt, anh dành lời tri ân cho chính mình - vì đã không bỏ cuộc, dù có lúc chỉ còn lại sự im lặng.

Ở tuổi 45, Quang Hà không ước một cuộc đời dễ dàng. Điều anh mong là sự bình an để đối diện biến cố, sự tỉnh táo để giữ lại những điều xứng đáng, và đủ chân thành để tiếp tục yêu thương.

Buổi tiệc khép lại gọn gàng, không kéo dài. Nhưng với Quang Hà, đó là một dấu mốc vừa đủ: không cần ồn ào, chỉ cần những người quan trọng vẫn còn gắn kết.








