* Câu chuyện lấy nhiều nước mắt được Tiểu Huệ (30 tuổi, ở Quảng Châu, Trung Quốc) đăng tải lên nền tảng Xiaohongshu, kèm hình người bố chồng U60.
Hôm nay có chuyện gia đình muốn lên tâm sự cùng mọi người. Không biết nhà nào giống nhà mình không, bố chồng mình hàng tháng vẫn vượt khoảng 120km, đi tàu xe từ Thâm Quyến đến Quảng Châu - nhà con dâu, mang đồ ăn lên, dọn dẹp nhà cửa, kiểm tra coi có cái gì hư hỏng thì sửa lại,...


Con trai qua đời, bố chồng nhiều năm nay hàng tháng vẫn đến phụ dọn dẹp, cho con dâu, cháu trai tiền.
Mình nhiều lần bảo bố không cần rồi, vì đường xá xa xôi mà cũng phiền bố, ông ấy năm nay cũng U60 rồi, nhưng bố nhất quyết không chịu....
Đến nay cũng được gần 2 năm rồi đó, kể từ ngày chồng mình mất đột ngột do tai nạn giao thông. Mình ở vậy nuôi con trai 5 tuổi, đi làm một công việc văn phòng ở đây. Cuộc sống không quá khó khăn nhưng cũng chẳng dư giả gì nhiều. May mắn là ông bà hai bên cũng giúp đỡ.
Và đặc biệt nhất chắc là bố chồng mình. Mình về làm dâu 6 năm. Ngày chồng mình còn sống, bố chồng thỉnh thoảng mới lên thăm con cháu, bọn mình về quê thăm ông sẽ nhiều hơn.
Bố chồng kiệm lời, nhưng theo cảm nhận của mình thì là người yêu thương con cháu. Mẹ chồng mình qua đời từ lâu, trước khi mình chưa về làm dâu. Bố mẹ đẻ mình thì ở xa hơn, mình và chồng học ở Quảng Châu rồi thuê nhà, đi làm ở đây luôn.
Mình còn nhớ như in lúc chồng mất được 2 tháng, bố chồng mình cũng ngỏ lời bảo đưa cái Hoàng An - con trai mình về quê ở cùng ông, để ông chăm sóc - vì ông có nhiều thời gian hơn sau khi nghỉ hưu.

Ảnh minh họa.
Trước bố chồng mình làm giáo viên. Mình ở thành phố sẽ tiện đi làm hơn, không vướng bận con cái. Hơn nữa, chi phí ở đây cũng cao. Nhưng, nói thật làm mẹ mà, ai nỡ rời xa con mình, trong khi bây giờ lại chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.
Thế nên, bố chồng mình mới quyết định mỗi tháng đều vượt cả trăm km như vậy lên thăm cháu, cũng tiện mang đồ ăn từ quê lên, thỉnh thoảng lại cho tiền. Trong nhà có gì hư hỏng sẽ sửa. Ông cũng biết mình không biết nấu ăn, biết nhưng cũng không ngon lắm.
Vì trước chồng mình đang sống, anh ấy làm hết, anh ấy chiều mình lắm. Nên bố chồng cũng thường nấu vài món tủ quen thuộc của ông ấy như thịt kho, cá kho,... để cất dành trong tủ lạnh, mình đi làm về chỉ cần làm vài món đơn giản, xào rau là có cơm ăn ngay.
Bố chồng mình vẫn trích tiền lương hàng tháng ra cho mẹ con mình. Nhiều khi nhận tiền vừa ngại mà vừa rơi nước mắt.
Tìm đâu ra ông bố chồng tốt tính như vậy - mọi người và ngay cả bố mẹ mình vẫn thường nói như vậy.
Mình cũng nhiều lần nói bố không cần phải lên thăm hàng tháng đâu, sợ phiền ông, đi xa thì mệt, tuổi cũng đã cao nhưng bố lại nói rằng đây là niềm vui và cũng như là cách để ông bù đắp cho mình.
"Con còn trẻ quá, còn cả tương lai phía trước, con trai bố không may, sau này con có gặp được ai tốt thì hãy cứ đến với họ nha. Bố cũng có thể lo cho thằng An", bố chồng cũng từng nói với mình như thế này, nhưng thật lòng mình chỉ muốn ở vậy cả đời này.
Hôm nay, Quảng Châu trời đổ mưa lớn. Mình bị ướt khá khá. Vừa về đến nhà, thấy con trai đã chạy ra đón, rồi bố chồng đã nấu cơm nóng hổi mà chỉ muốn khóc.
Vừa vào phòng thay đồ khô, bước ra thì thấy bố đã mở cặp, lấy đồ ra, máy tính lau chùi vì sợ dính nước mưa hư hỏng. Bố chồng giờ cứ như bố đẻ của mình vậy...

Tiểu Huệ cho biết cô vẫn luôn biết ơn bố chồng, dịp lễ Tết vẫn thường mua quà biếu ông.
Sau khi bài viết được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều bình luận cho biết họ xúc động, ấn tượng với câu chuyện mà Tiểu Huệ chia sẻ, đồng thời cho rằng cô thật sự may mắn khi gặp được một gia đình chồng tử tế, đặc biệt là một người bố chồng đầy trách nhiệm.
Hành động của bố chồng Tiểu Huệ cho thấy sự quan tâm đúng mực: vừa chu toàn trong việc chăm sóc, vừa đủ tế nhị để không làm con dâu cảm thấy gánh nặng. Đây cũng chính là điểm khiến cộng đồng mạng đặc biệt xúc động,...
Những bình luận của cư dân mạng:
- "Tưởng chỉ có trên phim thôi chứ, bố chồng tốt tính quá".
- "Chuyện bị đáng yêu ấy. Cả gia đình ai cũng tình thương mến thương ha".
- "Nói chung là đúng kiểu là không ai lấy đi hết của ai cái gì ha. Vững vàng lên nha".
- "Như thế này là chừng mực rồi, không hề phiền luôn ấy. Bố chồng quá có tâm. Ban đầu khi bảo cho cháu về ở với ông thì cũng chỉ là đề xuất thôi, con dâu không đồng ý thì ông ấy cũng thôi, vui vẻ nè".
Nguồn: Xiaohongshu.