Xã Hội

Bức ảnh đặc biệt bên di ảnh của nữ sinh viên sinh năm 2000

Ngày 19/9, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đặc cách cho sinh viên Đỗ Thị Trà (sinh năm 2000) - cô gái trẻ không may qua đời vì bạo bệnh khi ước mơ còn chưa kịp trọn vẹn.

Trà sinh ra trong một gia đình ở xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Năm 2018, em trúng tuyển vào ngành Kiến trúc, mang theo khát vọng được trở thành một kiến trúc sư để tự tay kiến tạo những công trình của riêng mình. Theo lộ trình học tập, năm 2023 em sẽ cùng bạn bè khoác áo cử nhân trong ngày lễ tốt nghiệp.

Nhưng số phận nghiệt ngã đã không cho em cơ hội. Những năm tháng trên giảng đường của Trà luôn đan xen giữa học tập và điều trị căn bệnh suy thận. Cứ sau những giờ học, em lại gắn mình với bệnh viện, với những lần lọc máu kéo dài.

Vì bệnh tật, Trà chưa kịp hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra - điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp.

Bức ảnh đặc biệt bên di ảnh của nữ sinh viên sinh năm 2000- Ảnh 1.

Tiến sĩ Huỳnh Phương Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa trao bằng tốt nghiệp cho mẹ của nữ sinh Đỗ Thị Trà.

Thầy Lê Phong Nguyên - giáo viên chủ nhiệm lớp 18KTCLC, kể: “Trà chưa bao giờ bỏ cuộc. Nằm trên giường bệnh, em vẫn ôn tập tiếng Anh để chuẩn bị thi. Vậy mà, tháng 7/2024, em đã lặng lẽ rời xa khi ước mơ còn dở dang”.

Trước lúc đi xa, Trà gửi lại một tâm nguyện giản dị là được nhận tấm bằng tốt nghiệp như bạn bè đồng khóa, cho trọn vẹn quãng đường đã đi qua.

Thấu hiểu mong muốn ấy, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định đặc cách công nhận tốt nghiệp cho em. Trong buổi lễ tại quê nhà, khi người mẹ run run thay con mặc áo cử nhân, còn người cha lặng im kìm nén nỗi đau, nhiều người có mặt không cầm được nước mắt.

Bức ảnh đặc biệt bên di ảnh của nữ sinh viên sinh năm 2000- Ảnh 2.

Tâm nguyện của nữ sinh xấu số đã được Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng thực hiện.

Tiến sĩ Huỳnh Phương Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã trực tiếp trao tấm bằng cho gia đình nữ sinh bạc mệnh.

Theo thầy Nguyên, trong lễ tốt nghiệp ngày 20/9 tới, tại ngôi trường nơi Trà từng gắn bó, tên của em sẽ được xướng lên đầu tiên như một sự tri ân, ghi nhận về hành trình học tập và nghị lực mà em đã để lại.

“Em đã đi rồi… nhưng tâm nguyện của em đã thành. Thanh xuân ấy sẽ mãi được khắc ghi trong ký ức của thầy cô và bạn bè”, thầy Nguyên nghẹn ngào.

Cũng trong sáng 19/9, Fanpage chính thức của nhà trường gửi lời tiễn biệt: “Ngủ yên nhé, Trà. Tấm bằng em hằng ước mơ nay đã về bên em. Em đã thực sự tốt nghiệp rồi…”.

Các tin khác

Sleep box "nở rộ" ở Sài Gòn, giấc ngủ 2 tiếng 69.000 đồng

Trưa nắng gay gắt ở trung tâm TPHCM, trong một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1), thay vì ngồi nhâm nhi cà phê hay gõ máy tính, nhiều bạn trẻ lại kéo rèm bước vào những buồng ngủ nhỏ, khép lại thế giới bên ngoài để chợp mắt. Đó chính là sleep box - mô hình buồng ngủ mini đang tạo thành một làn sóng.