Xã Hội

Bước chân thép giữa nắng lửa của nữ đặc nhiệm trước lễ diễu binh 2/9

Không gian Đại học Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc) ngày tháng 7 trở nên sôi động hơn bởi tiếng hô đều và những bước chân đều tăm tắp của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, hơi nóng hắt lên từ mặt sân bê tông khiến nhiều người ướt đẫm mồ hôi, nhưng không ai chậm nhịp hay rời hàng. Tất cả miệt mài luyện tập, sẵn sàng cho lễ diễu binh – diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Buổi lễ trọng đại này diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội. Theo kế hoạch, khoảng 30.000 người tham dự, chưa kể lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Khối lực lượng Công an nhân dân huy động hơn 3.200 học viên, chiến sĩ đến từ các đơn vị, được chia thành nhiều khối luyện tập như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, An ninh nhân dân, Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Giữa hàng nghìn người bền bỉ bước đều dưới nắng hè gay gắt, các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm nổi bật với vóc dáng gọn gàng, tác phong dứt khoát, ánh mắt kiên định và kỷ luật nghiêm túc.

Các nữ chiến sĩ tập luyện trong bộ trang phục đặc nhiệm, mồ hôi đọng thành giọt lăn dài trên má, nhưng đội hình vẫn giữ đều tăm tắp, từng bước chân dứt khoát, động tác chuẩn xác.

“Mỗi ngày, chúng em bắt đầu tập từ 6h sáng đến tận chiều. Nhiều hôm trời nắng cháy da, người mệt lả nhưng không ai bỏ cuộc. Từng bước chân, từng cái vung tay đều phải nhuần nhuyễn trăm người như một, không chỉ vì danh dự cá nhân mà còn vì màu áo đặc nhiệm chúng em mang trên mình”, một nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm chia sẻ.

Bộ trang phục đặc nhiệm thấm đẫm mồ hôi, lưng áo ướt sẫm, nhưng từng bước chân, động tác của nữ chiến sĩ đều đặn, nghiêm cẩn.

Không chỉ các nữ chiến sĩ đặc nhiệm, tại Hòa Lạc, các khối khác cũng đang gấp rút hoàn thiện từng động tác, từng bước diễu hành. Trong ảnh là khối nam sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Ở một góc thao trường, khối sĩ quan Phòng cháy chữa cháy luyện đi đều trong tư thế nhanh gọn – đặc trưng của lực lượng phản ứng khẩn cấp.

Gương mặt rám nắng, áo ướt sũng, nhưng từng bước đi của các anh mang quyết tâm cao độ.

Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân trên thao trường.

Khối nữ Cảnh sát giao thông trên thao trường.

Dưới cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè, tinh thần của lực lượng Công an nhân dân vẫn bền bỉ, rắn rỏi.

Không ai lơ là dù chỉ nửa bước, bởi phía trước họ là nhiệm vụ thiêng liêng – được bước qua Quảng trường Ba Đình trong ánh mắt của hàng vạn người dân, trong tiếng nhạc hùng tráng vang vọng giữa ngày lễ độc lập của đất nước.

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, sẽ có sơ duyệt vào 21h ngày 27/8/2025 (dự phòng ngày 28/8); tổng duyệt vào 7h ngày 30/8/2025 (dự phòng ngày 31/8). Tối 2/9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng tại 5 điểm, gồm: hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hồ Tây, theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật.

Các tin khác

Trần Kiều Ân nổi giận

Trần Kiều Ân liên tục bị giục sinh con. Nữ diễn viên chia sẻ cô không muốn dành thời gian chăm sóc trẻ nhỏ.

"Mắc kẹt" trong chung cư cũ

Ở chung cư cũ, người ta mắc kẹt đủ thứ từ các mối quan hệ, tư duy nhà cũ nhưng ở trung tâm, lo thay đổi chỗ ở mất cơ hội làm ăn, lo thiệt thòi với đền bù giải tỏa...

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: “Doanh nghiệp có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào”

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 9, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho hay, doanh nghiệp có thể gọi điện thoại cho ông bất cứ lúc nào để trao đổi những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất những ý tưởng sáng kiến đóng góp cho tỉnh.