Thể thao

Cầu thủ Philippines khóc nức nở gần 15 phút, ngậm ngùi nhìn U22 Việt Nam vào chung kết

Phút 89 trận bán kết SEA Games 33 trước U22 Việt Nam và U22 Philippines, Văn Thuận đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng ở phút cuối khiến U22 Việt Nam vỡ òa.

Còn các cầu thủ Philippines gục xuống thất vọng.

Đội bóng này sau đó còn thua thêm 1 bàn nữa ở phút 90+2.

Kết thúc trận đấu, nhiều cầu thủ Philippines òa khóc.

Số 21 Rublico là người tỏ ra buồn bã nhất. Anh đổ gục xuống sân nức nở.

Các cầu thủ U22 Việt Nam lần lượt tới động viên.

Nhưng Rublico vẫn không thể ngừng khóc.

Khung cảnh thể hiện sự nghiệt ngã của bóng đá. Rublico ngậm ngùi ngồi nhìn U22 Việt Nam ăn mừng tấm vé vào chung kết.

Anh ngồi thẫn thờ ở sân Rajamangala đến gần 15 phút sau khi trận đấu khép lại mới rời đi. 

 

Các tin khác

Loạt nghệ sĩ hàng đầu ngã ngựa, nhà đài lao đao

Hàng loạt bê bối đời tư liên quan đến nghệ sĩ giải trí hàng đầu Hàn Quốc một lần nữa khiến các đài truyền hình và công ty sản xuất phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về tài chính lẫn lịch phát sóng, đồng thời làm dấy lên lo ngại mới về điểm yếu tồn tại từ lâu trong hệ sinh thái giải trí của đất nước này.

Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41

Lương Bích Hữu vừa tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM sau 5 năm theo học. Cô đăng ký học ngành sư phạm âm nhạc để viết tiếp giấc mơ làm giảng viên. Nữ ca sĩ đến lớp vào buổi tối, vừa học vừa duy trì hoạt động nghệ thuật.