Chiến dịch 40 giây tiêu diệt F-16
Đài TST ngày 13/1 đăng bài viết có tiêu đề "Chỉ 40 giây! Quân đội Nga tiến hành chiến dịch chớp nhoáng nhằm vào tiêm kích Mỹ".
Theo đó, quân đội Nga đã tiến hành một chiến dịch chớp nhoáng nhằm vào tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, với thời gian xác định và tiêu diệt mục tiêu chỉ khoảng 40 giây.
Theo ghi nhận từ truyền thông Nga, chiếc F-16 – vốn được phía Ukraine đánh giá cao về khả năng sống sót – đã bị bắn hạ sau loạt tính toán kéo dài nhiều ngày của lực lượng phòng không Nga.
Phát biểu trên chương trình "Buổi tối với ông Vladimir Solovyov" (kênh Rossiya-1), chỉ huy tiểu đoàn phòng không Nga cho biết, đơn vị của ông vận hành hệ thống S-300 từ tháng 3/2025 và đã đánh chặn "một số lượng lớn" mục tiêu như ATACMS, HIMARS, bom dẫn đường và nhiều loại mục tiêu khí động học. Tuy nhiên, F-16 được ông mô tả là "mục tiêu đặc biệt".

Hình ảnh F-16 Ukraine xuất hiện trong video lan truyền trên X hồi tháng 3 năm nay. Ảnh: X/@osinttechnical
Theo viên chỉ huy, đơn vị Nga đã theo dõi, chờ thời cơ và phối hợp với chỉ huy lữ đoàn để thực hiện chiến dịch:
"Họ ca ngợi F-16 vì cho rằng nó 'không thể bị bắn hạ'. Nhưng hoá ra nó cũng rơi như những loại khác. Chúng tôi dùng hai tên lửa: quả đầu gây hư hại, quả thứ hai kết liễu mục tiêu".
Trong cuộc trao đổi với báo aif.ru, Thiếu tướng – phi công quân sự kỳ cựu Vladimir Popov cho biết thách thức lớn nhất khi tiêu diệt các mục tiêu trên không là khâu nhận dạng:
"Việc xác định mục tiêu mất khoảng 30–40 giây, sau đó thêm khoảng một phút để ra lệnh khai hoả."
Hãng RIA Novosti dẫn lời Đại tá Alexei Zhirkov, chỉ huy lữ đoàn tên lửa phòng không Nga, cho rằng các hệ thống Patriot của phương Tây "đã cũ" và "hiệu quả kém hơn" so với nền tảng S-300 và S-400 của Nga.
Ông Zhirkov nhận định khí tài Nga được thiết kế với khả năng thích ứng liên tục trước những thay đổi của các phương tiện tấn công đường không.
Ông Popov cũng nhấn mạnh năng lực của S-300: "S-300 có tầm bắn xa và uy lực lớn. Các biện pháp tác chiến điện tử của Ukraine có thể gây khó khăn, nhưng còn quá yếu để gây ảnh hưởng đáng kể tới những hệ thống như S-300 hay S-400".

Trận chiến cuối cùng ở Krasny Liman bắt đầu. Ảnh: TST
Trận chiến cuối cùng bắt đầu
Sau vụ tiêm kích Mỹ bị bắn hạ khiến bầu không khí chiến sự trên toàn tuyến trở nên căng thẳng hơn, tâm điểm trong ngày 13/1 nhanh chóng dịch chuyển về khu vực Krasny Liman, nơi giao tranh leo thang thành "trận chiến cuối cùng" khi một lữ đoàn Ukraine bị khép chặt vòng vây.
Các đơn vị Nga từ hướng Redkodub, Karpovka và Korovy Yar đồng loạt áp sát, tạo thành thế "gọng kìm" khiến tuyến rút lui của Ukraine gần như bị cắt đứt.
Những nguồn tin tại hiện trường mô tả lực lượng Ukraine buộc phải co cụm trong một dải phòng ngự hẹp phía tây Krasny Liman, giao tranh diễn ra ở cự ly gần và khả năng cơ động của họ bị hạn chế nghiêm trọng.
Thế bao vây này hình thành trong bối cảnh Nga duy trì áp lực rộng khắp. Rạng sáng, Moscow mở đợt tập kích lớn vào hạ tầng năng lượng Ukraine, khiến nhiều khu vực ở Kiev và ngoại ô mất điện. Odesa cũng ghi nhận nhiều vụ nổ do UAV tấn công. Ukraine đáp trả bằng việc tập kích một số cơ sở tại Oryol và gần Mariupol.
Ở hướng Bắc, Nga tiếp tục gây sức ép tại Sumy – Kharkov. Tại Kupyansk, Ukraine công bố hình ảnh bộ binh di chuyển gần trung tâm thành phố, nhưng các báo cáo độc lập cho biết Nga vẫn giữ vùng phía bắc và phía đông. Tại Zaporizhzhia, năm đợt phản công quanh Gulyaypole đều không thành công, trong khi Nga tiếp tục áp sát theo trục Stepnogorsk – Lukyanovskoye.
Nút thắt quan trọng khiến vòng vây ở Krasny Liman siết chặt hơn chính là việc Nga tái kiểm soát Redkodub.
Sau khi phá thủng tuyến phòng ngự của Ukraine và cắm cờ trên một công trình của làng, lực lượng Nga có thể mở thêm hai hướng tiến công về Karpovka và Aleksandrovka.
Các nhà quan sát nhận định nếu Nga giữ đà tấn công trên trục Redkodub – Malievka và Olgovka – Izyumskoye, họ sẽ chiếm được các điểm cao then chốt và tiến tới khóa hoàn toàn "túi Cherneshchina", nơi Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine đang phòng thủ.
Trong lúc giao tranh leo thang, Nga cũng công bố khoảng 750 lính đánh thuê Colombia đã thiệt mạng từ đầu xung đột và xác nhận sự xuất hiện của nữ lính đánh thuê Colombia tại hướng Sumy. Ukraine tiếp tục nhận thông tin viện trợ mới khi Rheinmetall chuẩn bị bàn giao xe chiến đấu Lynx KF41 vào đầu năm 2026.
Dù vậy, trọng tâm vẫn là lữ đoàn Ukraine đang bị vây ép gần Krasny Liman. Với các hướng rút lui bị thu hẹp và áp lực từ ba trục tấn công của Nga, giới phân tích cho rằng những ngày tới sẽ mang tính quyết định đối với toàn bộ khu vực tuyến đông.

Kiev và châu Âu đang chờ "phản ứng lịch sử" từ ông Putin. Ảnh: IT
Ông Putin đưa ra phản ứng lịch sử?
Trong lúc các nguồn tin quân sự cảnh báo giai đoạn quyết định đang bắt đầu và chiến sự có nguy cơ bước vào "trận đánh cuối cùng", diễn biến chính trị tại Kiev cũng trở nên nóng hơn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đã bước vào giai đoạn "về đích" trong việc đạt được các bảo đảm an ninh với Mỹ, đồng thời kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra một "phản ứng lịch sử".
Tuyên bố này xuất hiện đúng thời điểm cán cân chiến trường nghiêng về phía Nga, khiến nhiều nhà quan sát cho rằng Kiev đang cố tận dụng khoảng thời gian còn lại để chốt tối đa các bảo đảm từ phương Tây.
Trên kênh Telegram, ông Zelensky nói văn kiện mà ông gọi là "tầm vóc lịch sử" sẽ được hoàn tất trong hai tuần và trình lên cấp cao nhất của Mỹ. Ông cũng xác nhận Washington đang duy trì tiếp xúc với Moscow nhằm tìm kiếm một "khung chính trị tối thiểu" cho việc kết thúc xung đột.
Đáng chú ý, trong khi ông Zelensky thúc ép Moscow đưa ra "phản ứng lịch sử", chính EU lại bất ngờ phát đi tín hiệu ngược chiều. Người phát ngôn chính của Ủy ban châu Âu, bà Paula Pinho, thừa nhận rằng "đến một thời điểm nào đó, EU sẽ phải đàm phán với Tổng thống Putin", đồng thời khẳng định Brussels "đang nỗ lực hết sức vì hòa bình".
Phát biểu này được xem là sự đảo chiều quan trọng, khi việc EU hạn chế liên lạc với Moscow từ năm 2022 đã khiến khối bị gạt khỏi các kênh đàm phán, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng các nỗ lực trung gian từ đầu năm ngoái.
Hôm 12/1, cổng thông tin Dzen (Nga) cho biết, Tổng thống Putin đang chuẩn bị một thông điệp quan trọng gửi quốc dân - động thái ngay lập tức gây chấn động giới quan sát và khiến truyền thông châu Âu "nín thở" theo dõi.
Việc ông gần như không xuất hiện trong suốt 10 ngày đầu năm mới – giữa hàng loạt sự kiện quốc tế gây tiếng vang – được xem là bất thường, tạo ra khoảng trống thông tin mà giới phân tích cho rằng đang báo hiệu một chuyển động lớn.
Sự thay đổi giọng điệu của Brussels cũng tương đồng với những tín hiệu xuất hiện trong tháng qua: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng nối lại đối thoại với ông Putin sẽ "có ích", còn Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tuyên bố EU đã đến lúc phải đàm phán với Nga.
Điều này cho thấy các thủ đô châu Âu đang điều chỉnh lập trường khi chiến sự ngày càng đi theo quỹ đạo bất lợi cho Kiev.








