Xã Hội

Chi viện tổng lực "giải cứu" Mường Xén khỏi đất bùn và rác sau lũ lịch sử

Quốc lộ 7A chạy qua trung tâm xã Mường Xén bị ngập sâu đoạn đường gần 7km. Khi nước rút, tuyến đường này trở nên ngổn ngang với rác, cành cây và lớp bùn dày.

W-MX3 copy.jpg
Cây gỗ, rác, bùn đất ngập tràn Quốc lộ 7A. Ảnh: Thanh Hải

Trong những ngày đầu, lực lượng tại chỗ như chính quyền xã, bộ đội, công an, dân quân và người dân địa phương đã nỗ lực khắc phục hậu quả. Với cuốc, xẻng, cào trong tay, họ tập trung san gạt bùn đất, rác bẩn tại các cơ quan, đơn vị và nhà dân.

Sau nhiều ngày làm việc không ngừng nghỉ, Quốc lộ 7A qua Mường Xén mới chỉ thông được một làn đường, phần nào đáp ứng nhu cầu đi lại và công tác cứu trợ. Hai bên đường, bùn đất vẫn chất thành đống cao từ 2–3m. Nhiều tuyến đường nội bản, nhà dân còn bị bùn, rác bủa vây.

W-MX4 copy.jpg
Bùn và rác trên Quốc lộ 7 ở xã Mường Xén. Ảnh: Thanh Hải

Người dân ở các bản không bị ảnh hưởng do lũ như Huồi Giảng 1, 2, 3, Đống Trên, Đống Dưới, Lữ Thành... đã góp sức hỗ trợ dọn dẹp. Hơn 300 người hối hả ngày đêm xuống vùng lũ cùng chung tay khắc phục hậu quả.

Anh Vừ Bá Cừ – Trưởng bản Huồi Giảng 1, chia sẻ: “Bản mình cùng các bản xung quanh xuống giúp bà con dọn lũ. Cả bí thư bản cũng đi. Dù vất vả nhưng tình cảm sẻ chia lúc khó khăn. Không xuống thì cái bụng không yên đâu.”

Có mặt tại vùng lũ, ông Lương Văn Phênh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Na Loi cho biết: “Ngay khi biết xã Mường Xén bị ngập nặng, chúng tôi họp và quyết định cử 34 người gồm dân quân, công an, biên phòng, cán bộ xã xuống hỗ trợ. Từ trưa 26/7, lực lượng đã có mặt tại khối 1, khối 4 để dọn bùn đất.”

Không hẹn mà gặp, nhiều người ở xã lân cận cũng vượt rừng hàng chục cây số để chi viện cho Mường Xén. Xã Huồi Tụ cử 50 người, Nậm Cắn 70 người; Trung đoàn Cảnh sát cơ động tăng cường 100 cán bộ, Công an tỉnh tiếp tục bổ sung lực lượng.

W-MX7 copy.jpg
Ngoài sức người, địa phương nơi đây còn huy động máy xúc tham gia dọn dẹp. Ảnh: Thanh Hải

Bà Xã Thị Xí – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Cắn chia sẻ: “Chúng tôi không thể đứng ngoài. Mường Xén bị lũ thì cũng khổ như chúng tôi thôi. Giúp nhau lúc hoạn nạn là điều nên làm.”

Sự hỗ trợ kịp thời ấy đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người dân Mường Xén trong những ngày chống chọi với thiên tai. Ông Lô Đình Thụ - Chủ tịch UBND xã Mường Xén bày tỏ: “Khối lượng bùn đất và rác quá lớn. Nếu không có sự hỗ trợ của các bản, các xã lân cận và các lực lượng công an, quân đội, chúng tôi thật sự không biết bắt đầu từ đâu.”

W-MX10 copy.jpg
Ảnh: Thanh Hải

Phải mất nhiều ngày nữa, cuộc sống người dân Mường Xén mới có thể trở lại bình thường. Hành trình ấy vẫn đang dần hiện thực, bằng sự cố gắng không mệt mỏi của cả cộng đồng.

Các tin khác

4 kiểu "khoe ngầm" càng nói ra càng mất lộc

Cuộc sống thật sự hạnh phúc không cần phải “phô diễn” với người khác. Có những điều càng khoe ra càng dễ rước họa hoặc… mất phước, đặc biệt là 4 kiểu “khoe” dưới đây, nghe thì vô hại nhưng hậu quả đôi khi khó lường.

“Ảm đạm” thị trường khách sạn và căn hộ dịch vụ

Nhờ nhu cầu du lịch phục hồi, thị trường khách sạn và căn hộ du lịch cũng đang “hồi sinh” sau đợt dịch Covid kéo dài. Tuy nhiên, nguồn cung số lượng phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ tăng trưởng chậm, thậm chí căn hộ dịch vụ hầu như không có nguồn mới.

Ca sĩ Tuấn Hưng xuống tóc quy y

Tuấn Hưng cho biết anh muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, hướng về cuộc sống bình yên sau nhiều năm hoạt động showbiz.

NSƯT Kim Tử Long cầu xin

Một số tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh NSƯT Kim Tử Long nằm viện và bịa đặt thông tin về tình hình sức khỏe khiến anh bức xúc. Phía dưới những bài đăng này, có người bình luận ác ý, thậm chí chửi rủa nam nghệ sĩ.