Sức khỏe - Đời sống

Chồng cấm gọi điện sau 20 giờ, lý do khiến tôi bàng hoàng "cảnh gì đang diễn ra trước mắt đây?"

Tôi 35 tuổi, kết hôn đã 12 năm, có hai con trai: 1 bé 4 tuổi, 1 bé 6 tuổi . Mọi thứ trong gia đình tưởng chừng yên ổn, cho đến thời gian gần đây, chồng đưa ra một quy định khiến tôi bối rối: Từ 8 giờ tối trở đi, tôi không được gọi điện cho anh.

Anh giải thích, công việc của anh đang rất áp lực, thường xuyên phải làm thêm giờ, thậm chí họp trực tuyến đến khuya. “Em cứ yên tâm ngủ sớm, đừng gọi, anh cần tập trung”, anh nói với tôi. Ban đầu tôi tin, rồi dần dần nảy sinh nghi ngờ. Anh thường về rất muộn, có khi tận nửa đêm mới bước vào nhà, mang theo mùi lạ cùng vẻ mặt mệt mỏi.

Tôi bắt đầu nghi ngờ và quyết định theo dõi chồng từ khi anh bước chân ra khỏi công ty. Nhưng thay vì rẽ về nhà như bình thường, anh lái xe thẳng tới bệnh viện. Tôi bàng hoàng khi thấy anh bước vào khoa Nội trú, tay xách một túi đồ lặt vặt. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, không ai khác chính là mối tình đầu của anh.

Người phụ nữ đấy đã kết hôn được vài năm và theo tôi được biết thì chồng cô ta ham mê cờ bạc, rượu chè, không quan tâm gia đình. Hóa ra nhiều tháng nay, chồng tôi vẫn đều đặn vào viện chăm sóc, đưa cơm, mua thuốc, dỗ dành tinh thần cho cô ấy.

(Ảnh minh họa)

Tôi chết lặng. Tất cả sự cấm đoán, sự bận rộn, lý do “tập trung công việc” kia hóa ra chỉ để anh có thêm thời gian chăm lo cho người cũ. Khi bị tôi phát hiện, anh xin lỗi. Anh nói rằng mình không còn tình yêu trai gái, chỉ còn sự thương cảm, nghĩa tình với người từng gắn bó một thời. Anh chỉ muốn giúp khi cô ấy gặp khó khăn và chỉ có một mình. Anh không muốn tôi lo lắng hay hiểu lầm nên chọn cách nói dối. Nói dối không phải phản bội mà để bảo vệ hạnh phúc gia đình của chúng tôi.

Sau đêm hôm ấy, tôi nhìn chồng và nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi đã lớn hơn bao giờ hết. Anh có thể gọi đó là nghĩa tình, nhưng với tôi, nó vẫn là sự phản bội niềm tin. Tôi chưa nói ra quyết định, nhưng trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc sống không có anh. Có lẽ chia tay không phải là điều tôi muốn, nhưng lại là điều cần làm để giải thoát cho cả hai.

Các tin khác

Cẩn thận: Ăn bưởi theo cách này có thể gây suy thận cấp!

Nhiều người lớn tuổi thường phải dùng thuốc tim mạch hoặc huyết áp. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm dù tốt với người bình thường, lại có thể gây tương tác nguy hiểm với thuốc, ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị và an toàn.

Các loại ngũ cốc thay cơm giúp hạ huyết áp hiệu quả

Với người bị huyết áp cao, kiểm soát tốt huyết áp sẽ ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng như tim mạch, đột quỵ và suy thận. Ngoài tập thể dục và dùng thuốc, ăn ngũ cốc nguyên hạt cũng giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Lịch thi đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Rời giải thế giới bằng trận thắng Kenya?

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN, đặc biệt Trần Thị Thanh Thúy thi đấu đầy nỗ lực nhưng 'lực bất tòng tâm' trước đội tuyển Đức chơi hay hơn ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới diễn ra hôm qua (25.8) tại Thái Lan. Ở trận đấu cuối cùng ở vòng loại, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ quyết để lại dấu ấn.