Xã Hội

Chủ tịch UBND xã Krông Bông chèo thuyền vượt lũ đưa đoàn kiểm tra về nơi an toàn

Tối 17.11, sau khi hoàn thành kiểm tra tình hình ngập lụt tại nhiều điểm xung yếu ở xã Krông Bông (thuộc H.Krông Bông, Đắk Lắk cũ), lực lượng chức năng lên thuyền trở về thì bất ngờ gặp sự cố gãy chân vịt. Trước tình huống khẩn cấp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông Nguyễn Ngọc Pháp đã chèo thuyền vượt qua dòng nước lũ để đưa mọi người vào bờ an toàn.

Chủ tịch UBND xã Krông Bông chèo thuyền vượt lũ cứu đoàn kiểm tra an toàn - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND xã Krông Bông chèo thuyền qua vùng ngập lụt

ẢNH: HỮU TÚ

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày (17.11), khu vực ngập lụt ở xã Krông Bông xuất hiện nước lũ, trời lại đổ mưa lớn. Chiếc thuyền của lực lượng chức năng xã chở 7 người bất ngờ va phải vật cứng khiến chân vịt gãy, thuyền bị cuốn trôi giữa dòng lũ.

Đi theo thuyền kiểm tra vùng ngập lụt, PV Vũ Nam Trang, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây nguyên, kể lại: "Thuyền gãy chân vịt, bị chết máy, dòng nước lũ khiến thuyền trôi một đoạn. Xung quanh tối om như mực, chúng tôi dường như mất phương hướng…".

Lúc này, PV Vũ Nam Trang đã gọi điện thoại cho lực lượng chức năng trên bờ, bật đèn hiệu, đèn chiếu sáng để các thành viên trên thuyền xác định phương hướng.

Sau nỗ lực chèo thuyền vượt lũ khoảng 30 phút, lực lượng chức năng cùng phóng viên đã vào bờ an toàn.

Chủ tịch UBND xã Krông Bông chèo thuyền vượt lũ cứu đoàn kiểm tra an toàn - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND xã Krông Bông Nguyễn Ngọc Pháp chèo thuyền vượt dòng lũ đưa mọi người vào bờ an toàn

ẢNH: HỮU TÚ

Ngay sau khi thuyền cập bờ, ông Pháp trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng lái ca nô đi sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập lụt trong đêm tối.

Các tin khác

Đề nghị truy tố Shark Thủy

Nguyễn Ngọc Thủy ( Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, cùng 28 người khác bị Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh.

Ở tuổi 76, tôi sống nhàn, không dựa vào con cái hay viện dưỡng lão – chỉ tốn 6,7 triệu mỗi tháng nhờ “hợp tác tài chính” với hàng xóm

Không cần viện dưỡng lão hay bảo mẫu chuyên nghiệp, dì Lưu – 76 tuổi – đã tìm ra cách sống nhàn mà vẫn đủ đầy. Mỗi tháng, bà chỉ chi 1.800 nhân dân tệ (khoảng 6,7 triệu đồng) cho chi phí sinh hoạt, đổi lại là một cuộc sống vừa ấm áp, vừa tự chủ về tài chính – bài học lớn cho nhiều người cao tuổi đang loay hoay với bài toán hưu trí.

Bị bán 4 lần, qua 5 khu lừa đảo: Người đàn ông thoát ổ lừa đảo Campuchia kể lại chuyện kinh khủng nhất cuộc đời

25 ngày, lưu lạc qua 5 khu lừa đảo, bị bán đi bán lại 4 lần như một món hàng, và một khoản tiền chuộc 280.000 NDT (hơn 970 triệu đồng) mới đổi được mạng sống, anh Lục, một thợ mộc ở Quảng Hán (Tứ Xuyên, Trung Quốc), vừa trốn thoát khỏi "địa ngục" Campuchia và kể lại câu chuyện kinh khủng nhất cuộc đời mình.

Sân khấu khiến Trấn Thành và dàn Anh Trai khóc đỏ mắt

Tập 10 tối 16/11 Anh Trai Say Hi mang đến 7 tiết mục bùng nổ. Đội CONGB chạm đến trái tim khán giả khi hát về mẹ, trong khi đội buitruonglinh thắp sáng sân khấu với không khí Noel và màn solo violin gây bất ngờ.

Cảnh báo nóng từ Bảo hiểm xã hội

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) vừa phát đi cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo mới, cực kỳ tinh vi. Các đối tượng giả danh viên chức BHXH, gọi điện yêu cầu người dân mang giấy tờ đến cơ quan để "đồng bộ dữ liệu với VNeID" nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.