Xã Hội

Chủ trang trại cá tầm bị nước lũ cuốn mất tích

Lúc 20 giờ ngày 19.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết do trời tối, mưa ngày càng lớn, nước suối trong rừng sâu chảy siết, nên các lực lượng cứu nạn cứu hộ buộc phải dừng việc tìm kiếm ông Nguyễn Văn Thao (35 tuổi) - chủ trang trại cá tầm bị lũ cuốn mất tích.

Chủ trang trại cá tầm bị lũ cuốn mất tích  - Ảnh 1.

Khu vực thôn Đông Mang, xã Lạc Dương, nơi chủ trang trại cá tầm bị lũ cuốn mất tích

ẢNH: L.V

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, tại hồ cá tầm của ông Hoàng Trọng Hòa (thôn Đông Mang, xã Lạc Dương), nước dâng lên cao tràn vào hồ cá của ông Thao. Ông Thao cột một đầu dây thừng vào cọc sắt sau đó cầm đầu còn lại để băng qua suối đến mép bờ hồ cá để ngăn nước lũ. Tuy nhiên trong lúc băng qua suối ông Thao trượt chân bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Nhận tin báo, UBND xã Lạc Dương và lực lượng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn chủ trang trại cá tầm.

Tuy nhiên do trời tối, mưa ngày càng to, nước lũ chảy xiết nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn, đến 20 giờ phải tạm ngưng để bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu nạn cứu hộ.

Các tin khác

Sau 60 tuổi muốn sống an nhàn và không hối hận thì nhất định đừng làm 5 điều dại dột này

Tuổi 60 không chỉ là cột mốc của sức khỏe, mà còn là bước ngoặt tài chính quan trọng nhất đời người. Nếu không cẩn thận, chỉ một vài quyết định sai cũng đủ khiến tuổi già vất vả. Dưới đây là 5 điều “tuyệt đối tránh” nếu bạn muốn sống an yên và tự chủ khi nghỉ hưu.

Neymar, vị Vua sắp bị tước ngai vàng

TPO - Sẽ thật đáng tiếc nếu Neymar vắng mặt ở World Cup 2026. Nhưng những gì đang diễn ra chỉ ra rằng, đó là cái kết khó tránh khỏi.