Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hoạt động chụp ảnh lấy ngay đã trở thành điểm nhấn khó quên. Dù ở Booth Fandom Yêu Nước hay tại các trạm khách A80 đồng hành cùng Bảo Tín Mạnh Hải, chiếc máy ảnh nhỏ bé ấy đã mang lại niềm vui giản dị mà ý nghĩa cho hàng ngàn người dân và du khách.
Từ ngày 30/8 đến 2/9, hình ảnh quen thuộc nhất chính là những hàng dài người xếp hàng, háo hức chờ tới lượt chụp ảnh. Dù trời nắng gắt hay mưa bất chợt, không khí tại booth và trạm khách chưa bao giờ hạ nhiệt. Những bức hình được in ra ngay tại chỗ, kèm theo nụ cười rạng rỡ và cái bắt tay thân tình, đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày lễ trọng đại.

Không chỉ dừng lại ở những tấm ảnh, trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam – các điểm phục vụ nhân dân trong dịp lễ, được triển khai theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, do Sở Văn hoá & Thể thao chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở và Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức vận hành – còn mang đến nhiều hoạt động tiếp sức ý nghĩa. Ở các địa điểm:
-
93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm
-
16 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm
- 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình


Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ mang tới booth ảnh “hot” nhất phố đi bộ mà còn trao tặng áo Yêu Nước, charm bạc từ BST Dấu Son Độc Lập, nước mát miễn phí – những món quà nhỏ bé nhưng chan chứa niềm tự hào dân tộc.

Từ Fandom Yêu Nước đến các trạm khách A80, hoạt động chụp ảnh lấy ngay đã kết nối hàng ngàn trái tim Việt Nam trong cùng một khoảnh khắc. Mỗi tấm ảnh được giữ lại không chỉ là một kỷ niệm vui, mà còn là “dấu son” của tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc trong ngày hội lớn.
Để hoạt động ý nghĩa này diễn ra trọn vẹn, dự án Fandom Yêu Nước xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Bảo Ngọc – đơn vị đã đồng hành tại booth, tiếp sức cho người dân tham gia các hoạt động, đồng thời góp phần lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ qua từng bức ảnh. Chính sự gắn bó và sẻ chia này đã làm nên một không gian chan chứa tinh thần tự hào, nơi mỗi người đều có thể mang về cho mình một kỷ niệm đẹp trong ngày hội lớn của dân tộc.

