Phụng Mùi Nhình mang về thêm một tấm huy chương bạc quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi cán đích ở vị trí á quân nội dung đối kháng nữ hạng 52kg môn jujitsu. Trong trận chung kết chiều 10/12, nữ võ sĩ Việt Nam chạm trán đối thủ rất mạnh đến từ Thái Lan, Singchalad Nuchanat.
Ngay từ những phút đầu, trận đấu diễn ra căng thẳng với nhịp độ cao. Phụng Mùi Nhình chủ động tấn công, tìm kiếm điểm số bằng các pha quật, khóa tay và phản đòn. Tuy nhiên, Singchalad Nuchanat cho thấy bản lĩnh của tay đòn giàu kinh nghiệm, phòng thủ chặt chẽ và tận dụng tốt những cơ hội phản công.
Mùi Nhình thua trước đối thủ Thái Lan
Dù nỗ lực bám đuổi, VĐV Việt Nam gặp khó trong việc xuyên thủng chiến thuật chắc chắn của đối thủ. Khoảnh khắc cuối trận, Phụng Mùi Nhình vẫn cố gắng dồn lực tấn công, song không đủ để tạo ra bước ngoặt trên bảng điểm. Cô đành chấp nhận thua sát nút và giành tấm huy chương bạc.
Mùi Nhình bật khóc vì tiếc nuối
Sau trận đấu không như ý, Mùi Nhìn khóc nức nở ôm đầu tiếc tiếc. Cô gái 19 tuổi từng vô địch thế giới nội dung này dành cho VĐV trẻ nhưng lại chưa thể chinh phục HCV SEA Games 33. Dẫu không thể bước lên bục cao nhất, màn trình diễn của Phụng Mùi Nhình vẫn được đánh giá cao. Sự quyết tâm và tinh thần thi đấu máu lửa của nữ võ sĩ giúp đoàn jujitsu Việt Nam có thêm một tấm huy chương tại SEA Games 33.









