Sức khỏe - Đời sống

Có một ngôi trường, nếu đủ duyên và nỗ lực, bạn có thể gắn bó từ lớp 6 đến... tiến sĩ: Nghe khó tin nhưng có thật!

Ở Việt Nam, chuyện học sinh gắn bó với một ngôi trường từ đầu cấp 2 đến hết đại học là rất hiếm. Nhưng giữa lòng Hà Nội, có một ngôi trường đặc biệt - nơi nếu bạn thực sự đủ đam mê, đủ quyết tâm và có một chút duyên may, bạn có thể bắt đầu từ lớp 6, đi qua THPT, đại học rồi tiếp tục học cao học, nghiên cứu sinh… mà không cần chuyển nơi nào khác.

Ngôi trường đó chính là Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) - nơi sở hữu một hệ thống giáo dục đa cấp, cho phép bạn tự vẽ nên một hành trình liền mạch từ những năm đầu cấp hai cho đến bậc học thuật cao nhất.

Dù hiện tại vẫn chưa có ai đi trọn vẹn chặng đường ấy bởi trường THCS Ngoại ngữ mới thành lập từ năm 2019 nhưng về lý thuyết, mô hình này hoàn toàn khả thi. Và rất có thể, trong tương lai không xa, thế hệ học sinh đầu tiên sẽ tốt nghiệp tiến sĩ mà chẳng cần rời khỏi hệ sinh thái VNU.

Có một ngôi trường, nếu đủ duyên và nỗ lực, bạn có thể gắn bó từ lớp 6 đến... tiến sĩ: Nghe khó tin nhưng có thật!- Ảnh 1.

Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Bắt đầu từ lớp 6 - ngôi trường nhỏ giữa lòng đại học

Ngay trong khuôn viên của ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN (cơ sở Xuân Thủy) có một ngôi trường THCS mang tên Trường THCS Ngoại ngữ. Mỗi năm chỉ tuyển khoảng 100 học sinh, trường này có đầu vào rất cạnh tranh, chương trình định hướng song ngữ, phát triển toàn diện và được đánh giá cao về chất lượng giáo dục.

2. Tiếp tục hành trình nếu bạn vượt qua kỳ thi vào THPT chuyên Ngoại ngữ

Việc học THCS Ngoại ngữ không đồng nghĩa với việc được chuyển tiếp thẳng lên THPT Chuyên Ngoại ngữ (CNN). Học sinh vẫn phải dự kỳ thi tuyển như mọi thí sinh khác. Tuy nhiên, việc từng học tại THCS Ngoại ngữ có thể giúp bạn hiểu rõ môi trường, phong cách học và được rèn nền tảng sớm. Đây là một lợi thế đáng kể khi bước vào kỳ thi gắt gao này.

3. Đại học - lựa chọn tiếp nối nếu bạn yêu ngôn ngữ và học thuật

Từ CNN, nhiều học sinh tiếp tục thi vào Trường ĐH Ngoại ngữ (ULIS) – đơn vị đào tạo ngoại ngữ hàng đầu cả nước. Dù không có đặc quyền tuyển thẳng, nhưng việc học trong cùng một hệ thống giúp bạn giữ được mạch tư duy học thuật, quen với phương pháp giảng dạy, từ đó tự tin hơn khi bước vào kỳ thi đại học. Và nếu đỗ, bạn sẽ có cơ hội tiếp tục ở lại khuôn viên quen thuộc, nơi đã chứng kiến những năm tháng lớn lên của bạn.

4. Tiến sĩ - đích đến cho những người đam mê học thuật

ĐHQGHN cung cấp đầy đủ các bậc học sau đại học, từ thạc sĩ đến tiến sĩ, với nhiều chương trình liên kết quốc tế. Hiện nay, vẫn chưa có học sinh nào đi trọn hành trình từ lớp 6 đến bậc tiến sĩ trong hệ thống này bởi THCS Ngoại ngữ mới ra đời từ năm 2019 nhưng hành trình đó hoàn toàn khả thi (ít nhất là về mặt lý thuyết) với những ai đủ bền bỉ. Không ít cựu học sinh THPT, sinh viên và học viên cao học của VNU đã lựa chọn ở lại để giảng dạy, nghiên cứu ngay trong chính ngôi trường mà họ từng theo học.

Có một ngôi trường, nếu đủ duyên và nỗ lực, bạn có thể gắn bó từ lớp 6 đến... tiến sĩ: Nghe khó tin nhưng có thật!- Ảnh 2.

Trường THCS Ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQGHN được thành lập từ tháng 4/2019

Có một ngôi trường, nếu đủ duyên và nỗ lực, bạn có thể gắn bó từ lớp 6 đến... tiến sĩ: Nghe khó tin nhưng có thật!- Ảnh 3.

Khuôn viên khoa Pháp - trường Đại học Ngoại ngữ

Những điều đặc biệt chỉ có ở hành trình này

1. Hệ sinh thái giáo dục gắn kết hiếm có

Tại VNU, học sinh THCS, THPT, sinh viên đại học và học viên sau đại học cùng sinh hoạt và học tập trong một không gian chung, dù có thể chuyển đổi giữa các cơ sở như Xuân Thủy hay Hòa Lạc. Điều này tạo nên một cộng đồng học thuật đa thế hệ, nơi bạn vừa nhìn thấy hình ảnh tương lai, vừa lưu giữ ký ức của chính mình.

2. Không ưu tiên, chỉ có nỗ lực

Không có quy trình khép kín hay suất đặc cách. Mỗi bậc học là một thử thách riêng, một lựa chọn cần cân nhắc và nỗ lực. Muốn tiếp tục gắn bó, bạn phải tự chứng minh năng lực qua từng kỳ thi tuyển sinh khắt khe.

3. Lợi thế không đồng nghĩa với đặc cách

Việc học trong cùng một hệ thống giúp bạn hiểu cách dạy, quen môi trường, giữ được sự liền mạch tư duy học thuật nhưng không hề có chuyện "bật đèn xanh". Mỗi kỳ thi đều công bằng, yêu cầu bạn nỗ lực như mọi thí sinh khác.

4. Hệ thống giáo dục hoàn chỉnh nhất Việt Nam

VNU không chỉ có ULIS, mà còn sở hữu mạng lưới các trường thành viên mạnh như: ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ, Kinh tế, Giáo dục, Quốc tế, Luật, Y Dược… Từ ngôn ngữ đến STEM, từ nghiên cứu đến ứng dụng – bạn đều có thể tìm thấy con đường của mình tại đây. Bạn có thể rẽ hướng sang bất kỳ lĩnh vực nào, miễn là đủ năng lực.

Có một ngôi trường, nếu đủ duyên và nỗ lực, bạn có thể gắn bó từ lớp 6 đến... tiến sĩ: Nghe khó tin nhưng có thật!- Ảnh 4.

Điểm chuẩn trường ĐHNN - ĐHQGHN

Có một ngôi trường, nếu đủ duyên và nỗ lực, bạn có thể gắn bó từ lớp 6 đến... tiến sĩ: Nghe khó tin nhưng có thật!- Ảnh 5.

Điểm chuẩn trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN

Có một ngôi trường, nếu đủ duyên và nỗ lực, bạn có thể gắn bó từ lớp 6 đến... tiến sĩ: Nghe khó tin nhưng có thật!- Ảnh 6.

Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN

5. Nơi lưu giữ thanh xuân

Với nhiều người, VNU không chỉ là nơi học, mà là nơi lớn lên: từ những ngày loay hoay lớp 6, đến khi nhận bằng cử nhân, rồi rảo bước dưới hàng cây chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ. Một hành trình dài, tự chọn nhưng đầy cảm xúc.

Không ai được đảm bảo sẽ gắn bó cả tuổi trẻ với một ngôi trường. Nhưng nếu bạn thực sự muốn và cố gắng, ĐHQGHN là nơi có thể đồng hành cùng bạn từ lớp 6 đến tận đỉnh cao học thuật. Đương nhiên, đó không phải con đường sẵn có mà sẽ là một hành trình bạn phải tự mở ra, từng bước từng bước một.

Tổng hợp

Các tin khác

Hàng triệu người dân tại tỉnh Hưng Yên mới sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Sau khi tỉnh Hưng Yên và Thái Bình được sáp nhập - trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mới sẽ có hàng loạt dự án trọng điểm về giao thông và công nghiệp đang được triển khai. Bên cạnh đó là nhiều công trình quy mô lớn khác cũng đã bước vào giai đoạn hoàn tất thủ tục, chuẩn bị khởi công. Những dự án này, khi hoàn thành, được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong tương lai.

Hai thiếu nữ tử vong bên vệ đường

Hai thiếu nữ là R.L.N. (17 tuổi) và K.P. (13 tuổi) tử vong ở vệ đường trên tỉnh lộ 665 (đoạn qua làng Nớt, xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai), nghi do tai nạn giao thông.