
Sau lễ viếng tại nhà riêng, gia đình làm lễ động quan rồi đưa thi hài Thương Tín ra nghĩa trang cách đó 10 km.
Buổi sáng trời mưa lớn ở Phan Rang nhưng đến khoảng 15h, khi chuẩn bị làm lễ, thời tiết tạnh ráo.

Thanh Tùng, 47 tuổi, ôm di ảnh bố, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi sau hai ngày lo hậu sự cho ông.

Đoàn người đi qua con ngõ nơi Thương Tín sống cùng mẹ già 90 tuổi trong những ngày cuối đời. Hàng xóm cho biết đám tang diễn ra lặng lẽ, không có nhiều đồng nghiệp nghệ sĩ đến chia buồn.
Bà Bùi Thị Hạnh, 61 tuổi, em gái Thương Tín, nói bạn bè cùng thời với ông đều đã lớn tuổi, đường sá xa xôi nên khó thu xếp về dự lễ.
Bà cho biết gia đình thấu hiểu và cảm thông vì tuổi tác và khoảng cách khiến họ không thể đến viếng.
Gia đình đưa tiễn nghệ sĩ Thương Tín về nơi an nghỉ. Video: Hồng Nắng

Thi hài Thương Tín được đưa lên xe tang, di chuyển ra nghĩa trang.

Thạch Thảo, con gái 12 tuổi của Thương Tín ngồi bên cha, thỉnh thoảng đưa mắt tìm mẹ trong đám đông.

Em trai Thương Tín từng cận kề chăm sóc ông giai đoạn bệnh nặng, nay tiễn anh chặng đường cuối.

Hàng xóm đứng hai bên đường nhìn theo xe tang chở thi hài cố nghệ sĩ.

Đoàn đưa tang đến nghĩa trang nơi Thương Tín yên nghỉ.

Con trai và con gái thực hiện lễ cúng trước khi thi hài ông được hạ huyệt.
Tài tử Thương Tín qua đời tại nhà mẹ ruột ở Phan Rang vào chiều 8/12, sau gần một năm liệt nửa người, hưởng thọ 69 tuổi. Tối cùng ngày, con trai cố diễn viên từ TP HCM ra Khánh Hòa để lo hậu sự. Rạng sáng 9/12, vợ cũ Thương Tín đã đưa con gái Thạch Thảo sang chịu tang ông.
Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, từng là ngôi sao sân khấu và điện ảnh hàng đầu Việt Nam. Ông bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, từng gắn bó với nhiều đoàn kịch lớn như Cửu Long Giang, Kim Cương. Với hơn 100 vai diễn sân khấu và hơn 200 bộ phim, ông ghi dấu qua các tác phẩm kinh điển như Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC và Chiến trường chia nửa vầng trăng.
Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, những năm cuối đời, Thương Tín sống cô đơn, gặp nhiều khó khăn. Trước đó, ông từng được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, chăm sóc tại nhà riêng ở Hóc Môn.
Cuối đời, Thương Tín sống tại cùng xã với vợ cũ nhưng không còn liên lạc từ cuối năm 2024 sau khi hai người chia tay do mâu thuẫn. Trong thời gian này, ông không gặp con gái và luôn sống trong nỗi day dứt, nhớ thương con.














