Sức khỏe - Đời sống

CSGT mở đường cho xe chở tạng nam thanh niên chết não cấp tốc cứu 5 bệnh nhân

Theo đó, phổi của nam thanh niên này sẽ được đưa ra Bệnh viện Phổi Trung ương. Nửa lá gan sẽ đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế, nửa lá gan còn lại ở Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Thông tin từ Bệnh viện Bà Rịa, TP.HCM cho biết đơn vị tiếp nhận một nam thanh niên 32 tuổi chết não do tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Long Hải.

Khi nạn nhân được đưa đến cấp cứu thì đã quá chỉ định phẫu thuật. Bệnh nhân bị chết não ngay sau đó, được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện Bà Rịa.

Ngày 7/11, người nhà đã xin cho bệnh nhân về nhà. Tuy nhiên, sau đó, thân nhân của bệnh nhân đã thông qua Bệnh viện Bà Rịa để tư vấn xin hiến tạng của nam thanh niên cho những bệnh nhân khác đang cần ghép tạng.

Tạng của nam thanh niên chết não nhanh chóng được chuyển đi để mang lại sự sống cho 5 người bệnh khác.

Tạng của nam thanh niên chết não nhanh chóng được chuyển đi để mang lại sự sống cho 5 người bệnh khác.

Sau khi được tư vấn, gia đình đã đồng thuận hiến tim, phổi, gan và 2 quả thận của con trai để cứu người.

Ngày 9/11, các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Trung ương Huế đã đến Bệnh viện Bà Rịa để phẫu thuật lấy nội tạng của nam thanh niên và nhanh chóng chuyển đi để ghép tạng cho các bệnh nhân đang cần để giữ sự sống.

Sau khi nhận được thông tin, hơn 40 cán bộ Phòng CSGT Công an TP.HCM đã dẫn đoàn xe cứu thương đưa nội tạng của nam thanh niên bị tai nạn chết não từ Bệnh viện Bà Rịa (phường Tam Long, TP.HCM) lên sân bay Tân Sơn Nhất và các bệnh viện khác để cứu những bệnh nhân đang cần ghép tạng.

Các tin khác

Quảng Ninh sắp có thêm khoảng 5.400 căn hộ nhà ở xã hội

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận, giao nhà đầu tư triển khai 4 dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá phù hợp tại Bãi Cháy, Cao Xanh và Hà Tu, với tổng quy mô ước khoảng 5.466 căn hộ, bổ sung lớn nguồn cung chỗ ở cho công nhân, người lao động, cán bộ, chuyên gia trên địa bàn.

56 tuổi nghỉ hưu, tôi tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi - ai ngờ ngày nào cũng lo đến "phát điên" vì tiền

Tôi từng nghĩ về hưu là khoảng thời gian “sống chậm”, trồng cây, đọc sách, đi chợ thong thả. Nhưng hóa ra, khi ngày nào cũng ở nhà, nhìn từng đồng trôi đi mà chẳng thấy tiền về, đầu óc tôi bắt đầu rối tung lên. Mỗi sáng mở mắt, tôi tự hỏi: “Liệu tháng này còn đủ tiền không?”.

FLC bầu Hội đồng quản trị: Xuất hiện 2 "người quen"

FLC vừa tự đề cử ứng viên bầu bổ sung, bao gồm 3 người vào Hội đồng quản trị là ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo, và 1 người vào Ban kiểm soát là bà Trần Thị Đoan. Trong đó, ông Trịnh Văn Nam và bà Phùng Thị Thu Thảo là 2 người đang làm việc trong những công ty liên quan đến FLC.