Xã Hội

Đâm anh vợ tử vong vì bực tức bị ngăn cản lái xe ô tô khi đã uống bia

Ngày 18/6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Quốc (49 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tội “Giết người”.

Đâm anh vợ tử vong vì bực tức bị ngăn cản lái xe ô tô khi đã uống bia ảnh 1

Bị cáo Trần Văn Quốc

Theo cáo trạng, sau khi kết hôn, Quốc và chị N.T.N.D. (29 tuổi) sống chung với ông N.V.S. và bà T.T.L. (cha mẹ ruột chị D.) tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Khoảng tháng 10/2024, vợ chồng Quốc mua 1 chiếc xe ô tô do chị D. đứng tên chủ sở hữu. Trong quá trình chung sống, giữa Quốc và bà L. xảy ra mâu thuẫn nên Quốc ra ở riêng. Chị D. ở với cha mẹ ruột nên để chiếc xe ô tô đỗ tại bãi đất trống gần nhà, dùng lưới B40 rào khóa lại.

Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 29/1/2025 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), sau khi đã uống bia, Quốc điều khiển xe máy đến nhà ông S. yêu cầu chị D. đưa chìa khóa xe ô tô lái đi chơi. Thấy Quốc đã có men trong người nên chị D. không đồng ý giao xe. Sau đó, giữa Quốc và cha vợ xảy ra mâu thuẫn.

Nghe tiếng cãi nhau, anh N.V.D. (36 tuổi, anh vợ của Quốc) nhà ở gần đó sang khuyên bảo thì Quốc điều khiển xe máy đi về. Tuy nhiên, do còn bực tức, lát sau Quốc lấy 1 con dao dài 35cm quay lại nhà ông S. Khi đến nơi, Quốc vừa la hét vừa dùng thanh gỗ đập phá cửa lưới B40 để vào lấy xe ô tô.

Thấy vậy, chị D. đi ra ngăn cản không cho Quốc đập phá nên hai bên xảy ra cãi vã. Nghe tiếng cãi nhau, anh D. đi từ trong nhà bước ra bảo: “Mùng 1 Tết mà sao mi tới quậy miết rứa, về đi”. Nghe vậy, Quốc hăm dọa: “Ông đứng im đó, ông đi tới là tôi đâm ông đó”. Thấy anh D. vẫn bước đến, Quốc cầm dao xông đến đâm 1 nhát vào vùng bụng anh D. ngã gục xuống đất. Do vết thương trúng chỗ hiểm, anh D. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Căn cứ theo hành vi phạm tội, đại diện VKSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Quốc mức án tù chung thân.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX đồng tình với quan điểm luận tội của đại diện VKSND tỉnh, tuyên bị cáo Quốc tù chung thân tội “Giết người”.

Các tin khác

Thiên tài toán học Trung Quốc khiến nhiều người sửng sốt vì sống với 40 USD/tháng, từ chối nhận tiền công khi giải các bài toán khó

Vi Đông Dịch, hay còn được gọi là Vi Thần, một trong những nhà toán học nổi tiếng nhất Trung Quốc, đã trở nên nổi tiếng vì vẻ ngoài luộm thuộm và lối sống cực kỳ tiết kiệm, được cho là chỉ sống với 300 nhân dân tệ (40 USD) mỗi tháng.