U23 Việt Nam vừa trải qua một trận tứ kết đầy cảm xúc trước U23 UAE với chiến thắng nghẹt thở 3-2. Một lần nữa, cái tên Nguyễn Đình Bắc lại chiếm trọn "spotlight" dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.
Đình Bắc trực tiếp ghi dấu giày vào 2 bàn thắng quan trọng, một đường kiến tạo dọn cỗ cho Nguyễn Lê Phát và một siêu phẩm đánh đầu ngược đầy cảm giác để kết liễu đối phương. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận từ AFC là phần thưởng xứng đáng cho tầm ảnh hưởng quá lớn mà tiền đạo thuộc biên chế Quảng Nam tạo ra.
Tính đến lúc này, Đình Bắc đã có cho mình 3 pha lập công. Điều này cho thấy bản lĩnh và cái duyên ghi bàn đặc biệt của anh trong những trận cầu mang tính chất sống còn. Trên bảng xếp hạng các chân sút hàng đầu giải đấu, Đình Bắc hiện đang bám sát nhóm dẫn đầu với tổng 3 bàn thắng. Tuy nhiên, lợi thế lúc này đang hoàn toàn nghiêng về tiền đạo của Việt Nam. Khi Ali Al Azaizeh (U23 Jordan) & Farah Shahin ( U23 Lebanon) đã ghi 4 bàn nhưng bị loại. 2 cầu thủ Shusuke Furuya & Ryūnosuke Satō (Nhật Bản) ghi 3 bàn (đã vào bán kết).
Việc hai đối thủ dẫn đầu là Al Azaizeh và Shahin đã chính thức "về nước" mở ra cơ hội vàng cho Đình Bắc. Anh đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại một VCK U23 châu Á vì Việt Nam vẫn còn trận bán kết, nếu thắng sẽ vào chung kết hoặc tranh hạng 3.

Đình Bắc trước cơ hội thành vua phá lưới (Ảnh: FBNV)
Dù nắm lợi thế, nhưng hành trình của Đình Bắc không dễ dàng bởi hai chân sút của U23 Nhật Bản là Shusuke Furuya và Ryūnosuke Satō cũng đang sở hữu 3 bàn thắng và có phong độ cực cao. Trong bối cảnh Nhật Bản thường xuyên áp đặt lối chơi tấn công tổng lực, các tiền đạo của họ có rất nhiều "đất diễn" để gia tăng thành tích.
Tuy nhiên, với sự tự tin đang lên cao và lối chơi đa năng từ sút phạt đền, không chiến đến dứt điểm bóng sống, Đình Bắc đang là niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.







