Xã Hội

Đối tượng sinh năm 1995 tấn công chị dâu, đâm Thiếu tá công an tử vong

Ngày 8/9, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về việc một cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng gây thương tích cho chị dâu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/9, Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) đã gây thương tích cho chị Nguyễn Thị Kết (SN 1989) – là chị dâu của đối tượng, sống cùng nhà.

Đâm Công an trọng thương.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Ty bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Nhận được thông tin phản ánh, sáng 8/9, Chỉ huy Công an xã Xuân Lộc đã phân công tổ công tác gồm: Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Đại úy Hồ Trần Phúc, Đại úy Tạ Quốc Lực, Đại úy Nguyễn Hải Lực (cán bộ Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm) và Nguyễn Tiến Bình (cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực) truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Ty.

Khoảng 10h30 cùng ngày, khi đến khu vực gần nhà đối tượng, tổ công tác phát hiện Ty bỏ chạy nên đã tiến hành truy đuổi. Tuy nhiên, khi đuổi đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc thì bị mất dấu vết đối tượng.

Tổ công tác đã chia nhau ra để truy tìm. Đến khoảng 11h cùng ngày, một cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực đã phát hiện Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng đâm nhiều nhát vào người, dẫn đến hy sinh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an xã Xuân Lộc đã báo cáo lên cấp trên và huy động toàn bộ lực lượng công an xã tiến hành truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 13h00 cùng ngày, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã bị bắt giữ.

Các tin khác

Những chiêu lừa đảo thẻ tín dụng thường gặp ở Việt Nam

Thẻ tín dụng mang lại sự tiện lợi, nhưng cũng là “mồi ngon” cho tội phạm công nghệ cao. Từ giả danh nhân viên ngân hàng đến thủ đoạn tinh vi qua email, tin nhắn hay thiết bị skimming, nhiều người đã trở thành nạn nhân chỉ vì một phút sơ hở.

Người EQ thấp hay để 5 thứ này trên giường

Người EQ thấp thường vô tình biến chiếc giường thành “kho chứa đủ thứ”. Thói quen tưởng nhỏ này lại âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe và cảm xúc mỗi ngày.

Vụ ong vò vẽ đốt mẹ tử vong, con nhập viện: Người mẹ lấy thân che con

Khi thấy đàn ong vò vẽ tấn công con trai 3 tuổi, người mẹ 35 tuổi ở Cà Mau đã dùng thân che chở nên bị đàn ong đốt 200 vết dẫn tới tử vong, còn con trai được che nên bị đốt 50 vết, tới nay sức khỏe dần phục hồi. Người chồng phải ở lại bệnh viện chăm con nhỏ đang nằm hồi sức nên không thể về đưa tang vợ.