Vượt qua mọi dự đoán y khoa, bé Nash đến từ Hoa Kỳ vừa đón sinh nhật tròn 1 tuổi vào ngày 5/7 vừa qua. Nash được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là “em bé sinh non nhất còn sống sót” tính đến nay. Cậu bé chào đời khi mẹ mới mang thai được đúng 21 tuần, tức sớm hơn 133 ngày so với thời điểm sinh đủ tháng là 280 ngày.
Kỷ lục trước đó thuộc về Curtis Zy-Keith Means, sinh ra tại bang Alabama, Hoa Kỳ ở tuần thai thứ 21 cộng 1 ngày.
Nặng 285 gam, dài 24cm: Hành trình sống sót kỳ diệu của bé Nash
Ngay khi chào đời, bé Nash chỉ nặng 285 gram và dài vỏn vẹn 24cm. Theo các tiêu chuẩn y khoa, trẻ sinh trước 28 tuần tuổi thai được gọi là “siêu non” và nếu nặng dưới 1.000 gram thì được xếp vào nhóm “trẻ sơ sinh cực nhẹ cân”.

Bé Nash khi mới chào đời
Nash phải nằm tại khoa hồi sức tích cực dành cho trẻ sơ sinh suốt 6 tháng đầu đời. Đến tháng 1 năm nay, cậu bé mới đủ điều kiện sức khỏe để được về nhà.
Chia sẻ với báo chí, mẹ của bé Molly Keane cho biết: “Thời điểm đó, tôi và chồng gần như không dám hy vọng. Nhưng chúng tôi muốn cho con một cơ hội”. Khi Nash ra đời, cậu bé được bao quanh bởi hàng loạt thiết bị y tế, máy theo dõi và đội ngũ bác sĩ túc trực 24/24.
“Lúc đó, tâm trạng chúng tôi liên tục ở ranh giới sụp đổ. Nhưng không hiểu sao, đứa bé nhỏ xíu này lại như phát ra một tia hy vọng”, Molly xúc động kể lại.
Phải đến 3 tuần sau sinh, Molly mới lần đầu được ôm con. “Tôi còn không cảm nhận được cân nặng của con khi bế lên”, chị nhớ lại.
Bé vẫn phải thở oxy, ăn qua ống và đeo máy trợ thính
Tiến sĩ Amy Stanford, bác sĩ chuyên khoa sơ sinh điều trị trực tiếp cho Nash, cho biết: “Những ngày đầu sau sinh là thời điểm nguy hiểm nhất. Một em bé 21 tuần tuổi thai cần sự chăm sóc y tế cực kỳ tinh vi và giám sát liên tục. Từng giờ trôi qua đều có thể thay đổi tất cả”.

Bé Nash hiện tại
Hiện tại, dù đã tròn một tuổi, Nash vẫn phải thở oxy qua ống dẫn, ăn qua ống thực quản và sử dụng máy trợ thính do bị ảnh hưởng nhẹ đến thính giác. Tuy nhiên, bác sĩ lạc quan rằng các vấn đề về tim của bé đang dần cải thiện. Dù chưa bò được, nhưng bé đã có thể tự lật người.
Theo cập nhật từ tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, bé Curtis là người từng nắm giữ kỷ lục sinh non nhất trước đó, hiện cũng đang phát triển tốt. Khi mới chào đời, Curtis nặng khoảng 420 gam và được dự báo có tỷ lệ sống sót chưa đến 1%. Thế nhưng đến nay, bé đã đạt cân nặng khoảng 15kg.
Nguồn và ảnh: Red Star News