
Có lẽ với nhiều cha mẹ, việc con nhỏ tỉnh dậy giữa đêm chính là một trong những điều khiến họ sợ nhất. Ở những năm tháng đầu đời, trẻ có thể ngủ và dậy bất kỳ lúc nào mà chẳng ai kiểm soát được. Tuy nhiên trẻ dậy vào ban đêm sẽ khiến cha mẹ hoặc người chăm sóc cảm thấy mệt mỏi nhất, bởi khoảng thời gian đó ai cũng muốn được nghỉ ngơi.
Trong đoạn video thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên MXH TikTok gần đây, đông đảo cư dân mạng đã chú ý theo dõi hành động tưởng chừng không có gì đặc biệt của một em bé. Trong phòng ngủ của một gia đình nọ, vào khoảng 8 rưỡi tối, có một em bé nằm cạnh mẹ trên giường, với cũi vải quây xung quanh.
Tư thế ngủ của nhóc tì này khiến các mẹ bỉm sữa phì cười, bởi cái dáng úp mặt chổng hông lên trông rất quen thuộc, hầu như em bé nào cũng thích nằm như thế. Đang ngủ thì bé bỗng bật dậy, bò sang bên cạnh để tìm mẹ. Buồn ngủ đến nỗi không thể mở mắt, nhưng bé vẫn rúc được vào nách mẹ, tự tìm tư thế thoải mái nhất để tiếp tục "say sưa".
Em bé thức giấc tìm mẹ trên giường rồi ôm mẹ đầy tình cảm
Thay vì quấy khóc đòi bú hoặc bắt mẹ phải dỗ dành cưng nựng, em bé này nhanh chóng ngủ tiếp rất ngoan ngoãn. Thậm chí đôi tay nhỏ xíu còn vươn sang để trên ngực mẹ, ôm ấp mẹ với tư thế vô cùng tình cảm.
Đoạn clip trên chẳng có sự cố nào gây sốc, cũng chẳng có tình huống hài hước nào, tuy nhiên nó thu hút cả triệu lượt xem vì hành động ngọt ngào của đứa trẻ. Em vẫn còn bé xíu xiu chưa biết đi, mới chỉ biết bò, vậy mà em lại biết tìm hơi ấm của mẹ khi tỉnh giấc trong bóng tối.


Em bé yêu thương quấn quýt mẹ, và mẹ cũng yêu em!
Người mẹ bên cạnh cũng khiến dân tình xúc động vì ôm con rất dịu dàng. Chị cũng trong cơn say ngủ nên chưa đủ tỉnh táo để nhìn con, tuy nhiên bản năng làm mẹ giúp chị biết con cần gì, chị còn kéo chiếc chăn mỏng để đắp cho bé nữa. 2 mẹ con tiếp tục ngủ bên nhau rất ngon. Chỉ giản dị vậy thôi nhưng cũng là điều hạnh phúc mà bao người mơ ước chẳng được.
Có lẽ cha mẹ nào cũng chỉ mong con mình ngoan ngoãn đáng yêu như vậy thôi. Một hành động nhỏ bé nhưng chạm đến trái tim của hàng triệu người. Đúng là không gì bằng tình mẫu tử, đi khắp thế gian cũng chẳng nơi nào ấm áp bằng lòng mẹ!