“Để nói về chức vô địch này chỉ có 1 từ thôi, đó là điên rồ”, tiền đạo 19 tuổi Lê Văn Thuận xúc động chia sẻ về màn ngược dòng thắng U22 Thái Lan 3-2 ở trận chung kết SEA Games 33.
Số 10 của U22 Việt Nam nói tiếp: “Trong hiệp 1, anh em trong đội thực sư xuống tinh thần. Tuy nhiên khi vào thay đồ ở giờ nghĩ giữa hiệp, HLV Kim Sang-sik đã động viên chúng tôi rất nhiều.
Anh em chúng tôi cũng tự bảo nhau rằng bên ngoài có rất nhiều CĐV Việt Nam đến cổ vũ. Đây thật sự là một trận đấu điên rồ nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Ở tuổi 19, Lê Văn Thuận đóng góp nhiều công lao giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games.
Giống như vòng bán kết, Lê Văn Thuận tiếp tục trở thành con bài chiến lược được HLV Kim Sang-sik đưa vào sân thay người khi đội nhà đang gặp khó.
Khi đấu U22 Philippines, Văn Thuận đánh đầu mở tỉ số ở phút 89; còn đến trận chung kết với U22 Thái Lan, anh chính là người đá phạt góc dẫn đến bàn đá phản lưới nhà của Waris Choolthong ở phút 60, giúp U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2.
Đến hiệp phụ, chân sút này có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm địa đối phương, quặt bóng rồi dứt điểm hiểm hóc, buộc thủ môn Phosaman phải đẩy bóng ra. Chỉ chờ có thế, Thanh Nhàn ập vào đá bồi vào lưới trống, giúp U22 Việt Nam có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2.
“Tôi muốn gửi cảm ơn tới tất cả người hâm mộ. Thực sự một lời không thể nói hết được sự biết ơn này, chỉ biết cảm ơn mọi người thật nhiều”, Văn Thuận xúc động bày tỏ.









