Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, khiến nhu cầu di chuyển bằng đường không từ TPHCM/Hà Nội đến các tỉnh, thành phố du lịch trong nước tăng cao, giá vé máy bay càng trở nên đắt đỏ, cao "ngất ngưởng".
Theo khảo sát của PV, tính đến thời điểm hiện tại, giá vé máy bay khứ hồi Hà Nội-Nha Trang hay Hà Nội-Phú Quốc là hơn 8 triệu đồng/người, Hà Nội-Tuy Hòa từ 7,5 triệu đồng/khách, Hà Nội-Quy Nhơn trên 6 triệu đồng/khách. Các điểm đến "hot", giá vé máy bay vừa đắt vừa hết nhanh.
Bên cạnh việc giá vé máy bay cao, các điểm đến nổi tiếng dự kiến cũng sẽ đón lượng khách lớn, dễ xảy ra tình trạng đông đúc, "cháy phòng"...
Do đó, nhiều gia đình lựa chọn du lịch bằng ô tô cá nhân, tìm các lịch trình "không giống ai" và sẵn sàng "ăn nghỉ ven biển, giữa rừng".
Dựng trại, tự nấu ăn ven suối
"Gia đình tôi có 3 con (12 tuổi, 9 tuổi và 6 tuổi). Nếu đi du lịch xa bằng máy bay hay tới các điểm du lịch nổi tiếng để thuê khách sạn/khu nghỉ, chi phí di chuyển/nghỉ ngơi đã rất cao, lên tới 30-40 triệu đồng, chưa gồm chi phí ăn uống, vui chơi.
Do đó, từ đầu tháng, gia đình tôi đã lên kế hoạch du lịch tự túc bằng ô tô riêng, tới cắm trại ở các địa điểm thiên nhiên còn hoang sơ, không đông đúc và kết hợp về quê thăm gia đình", anh Đặng Minh Trường (Hà Nội) cho biết.

Theo kế hoạch, sáng 30/4, gia đình anh Trường sẽ xuất phát từ Hà Nội đi Hồng Thái (Na Hang) - nơi được ví như "Sa Pa của Tuyên Quang" với núi non hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn đồi, khí hậu mát mẻ, trong lành.
"Không chỉ có cảnh đẹp, nơi đây còn có nhiều homestay gắn với bảo tồn văn hóa của người Dao Tiền. Tôi mong muốn cùng các con trải nghiệm hoạt động đời sống của bà con", anh Trường cho biết.
Ngày thứ hai, gia đình sẽ ghé thăm hồ Ba Bể (Bắc Kạn) cắm trại, trải nghiệm câu cá, chèo SUP, tự nấu cơm lam ống nứa...
Những ngày còn lại, gia đình trở về quê nhà ở Cao Bằng để thăm người thân, tới cắm trại ở núi Thủng (xóm Bản Danh, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh), dòng suối gần thủy điện Thoong Gót (xóm Pò Tấu, xã Chí Viễn, Trùng Khánh); trải nghiệm làng làm giấy, làm hương Phja Thắp (Phúc Sen, huyện Quảng Hòa).

"Đây là kỳ nghỉ dài ngày, tôi mong các con không chỉ đi nghỉ, vui chơi mà còn tìm hiểu văn hóa, bản sắc địa phương miền núi phía Bắc. Thay vì ăn uống tiện nghi, ngủ phòng điều hòa, thì cả nhà cùng dựng trại, tự nấu ăn ven suối, dành trọn vẹn thời gian cho nhau", anh Trường nói.
Anh Trường dự kiến chi phí xăng xe và cầu đường cho hành trình 700km (cả đi, cả về) là 2 triệu đồng và ăn uống khoảng 3 triệu đồng. Gia đình sẽ ưu tiên mua rau, thịt gà, cá... của bà con địa phương.
Phương tiện di chuyển của gia đình là chiếc xe ô tô 7 chỗ. Xe có trang bị thêm hệ thống điện 3kW - đủ phục vụ các sinh hoạt cơ bản cho gia đình như đèn, quạt trong 3 ngày; 100l nước, thường dùng để tắm tráng cho các con hay nấu ăn ven đường. Trên xe còn có lều trại, bàn ghế, bếp di động...
Sinh hoạt hoàn toàn trên ô tô và lều trại
Gia đình anh Nguyễn Minh Tâm (36 tuổi) và chị Đoàn Thanh Giang (30 tuổi, ở TPHCM) cũng quyết định đưa 3 con (6 tuổi, 5 tuổi và 11 tháng) du lịch kỳ nghỉ 30/4-1/5 bằng ô tô cá nhân.
Họ sẽ "lên núi" là các tỉnh Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk để tận hưởng không khí mát mẻ, săn biển mây rồi "xuống biển" tại Quy Nhơn (Bình Định) ngắm mùa rong mở ở Hòn Khô. Đồng hành cùng gia đình là chiếc ô tô bán tải được lắp đặt một bộ thiết bị 'nhà di động' nhập khẩu từ Đức.
Bộ thiết bị giống như thùng hàng đặt trên xe bán tải, kết nối bằng tăng cáp siết 4 góc, không can thiệp vào kết cấu xe. Khi mở lều nóc, chiều cao được nâng lên hơn 2m, đủ để người lớn có thể đứng thoải mái bên trong, tạo thành không gian ngủ với hai tầng.
"Gia đình tôi dự kiến đi 2-3 tuần, trải nghiệm không khí trước - trong và sau dịp lễ 30/4 ở nhiều tỉnh thành Tây Nguyên và miền Trung. Cả gia đình 5 người sẽ sinh hoạt hoàn toàn trên ô tô và lều trại", chị Giang cho hay.

Mọi năm, dịp 30/4, gia đình này thường ở lại TPHCM vì ngại cảnh kẹt xe, đông đúc. Một vài năm, họ về quê ngoại ở Tiền Giang nghỉ lễ.
Tuy nhiên, năm nay, con gái lớn sắp vào lớp 1, nên gia đình muốn đi nghỉ lễ dài ngày và xa hơn, với nhiều trải nghiệm hơn. Vợ chồng chị Giang còn trang bị thêm một lều lớn có thể lắp phía ngoài xe và máy chiếu để làm "rạp phim di động" cho các con.
![]() |
![]() |
Ảnh: NVCC

Thị trấn 'trốn nóng' kín phòng sớm nhất dịp 30/4, bỏ xa cả Đà Lạt
