Xã Hội

Hàng loạt nhà đổ nát ở rốn lũ Đăk Lăk

Một góc thôn Mỹ Điền với nhiều căn nhà bị sập tường, trôi mái sau lũ, trong số hàng trăm nhà bị ảnh hưởng ở xã Hòa Thịnh (thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ).

Xã Hòa Thịnh rộng hơn 159 km2 với trên 30.000 dân. Với địa hình "lòng chảo", bao quanh bởi nhiều sông, hồ, khu vực này trở thành một trong những điểm ngập sâu nhất tỉnh Đăk Lăk, bị cô lập nhiều ngày.

Căn nhà cấp 4 của bà Võ Thị Bông, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh chỉ còn là đống đổ nát sau lũ. Sáng 22/11, nước lũ rút, bà Bông trở về nhà vớt vát tài sản.

Căn nhà của ông Lê Văn Chánh (40 tuổi) ở thôn Mỹ Xuân 1 cũng bị nước lũ cuốn bay bức tường nhà, nhiều đồ đạc có giá trị quạt, tủ lạnh, máy giặt bị hư hỏng, ẩm ướt.

Căn nhà của ông Lê Văn Chánh (40 tuổi) ở thôn Mỹ Xuân 1 cũng bị nước lũ cuốn bay bức tường nhà, nhiều đồ đạc có giá trị quạt, tủ lạnh, máy giặt bị hư hỏng, ẩm ướt.

Kế bên, căn nhà của anh Nguyễn Văn Hùng, 28 tuổi, bị đổ sập gian nhà bếp, vùi lấp nhiều tài sản. Đợt lụt ngập gần tới nóc nhà, anh Hùng và vợ con phải sang tránh trú nhà hàng xóm.

Kế bên, căn nhà của anh Nguyễn Văn Hùng, 28 tuổi, bị đổ sập gian nhà bếp, vùi lấp nhiều tài sản. Đợt lụt ngập gần tới nóc nhà, anh Hùng và vợ con phải sang tránh trú nhà hàng xóm.

Bùn đất bám đầy trong tiệm sửa xe của ông Nguyễn Hữu Tâm (góc trái), làm hư hỏng hơn 30 xe máy và nhiều máy móc, thiết bị. Ông Tâm lo lắng "không biết lấy tiền đâu đền bù cho khách".

Cùng cảnh ngộ, căn nhà của ông Nguyễn Thái Học (41 tuổi) bị nước lũ nhấn chìm nhiều vật dụng sinh hoạt. Sáng 22/11, ông Học mang 10 bao lúa để phơi trong nhà và ngoài sân. Trong đợt lũ vừa qua, ông đưa vợ và 3 con lên tránh trú trên mái nhà. Họ mang bếp ga, ít gạo... để nấu nướng, cầm cự qua ngày.

Một ôtô bị lũ cuốn xuống ven đường ở xã Hòa Thịnh.

Một ôtô bị lũ cuốn xuống ven đường ở xã Hòa Thịnh.

Chiều muộn, nhiều người dân ở xã Hòa Thịnh ra bờ ruộng, sông để tìm đồ đạc bị lũ cuốn trôi.

Chiều muộn, nhiều người dân ở xã Hòa Thịnh ra bờ ruộng, sông để tìm đồ đạc bị lũ cuốn trôi.

Cả ngày qua, điểm cứu trợ tại sân Trung tâm văn hoá xã Hoà Thịnh đông đúc người dân đổ về nhận lương thực, thực phẩm. Trong những ngày mưa lũ, hàng chục đoàn cứu trợ đã đổ về đây tiếp viện.

Cả ngày qua, điểm cứu trợ tại sân Trung tâm văn hoá xã Hoà Thịnh đông đúc người dân đổ về nhận lương thực, thực phẩm. Trong những ngày mưa lũ, hàng chục đoàn cứu trợ đã đổ về đây tiếp viện.

Thôn Phú Thuận, xã Hoà Thịnh vẫn ngập sâu chiều 22/11. Nhiều nhóm cứu trợ phải chèo ghe, đi cano mang quần áo, đồ ăn vào tiếp tế cho người dân.

Các tin khác

Sống 8 năm trong căn hộ 65m², tôi phát hiện 6 món nội thất vô dụng nhất nhà mình - tốn tiền, tốn chỗ mà còn làm cuộc sống rối hơn

Sau 8 năm sống trong căn hộ của chính mình, tôi mới dám thú nhận: có 6 món nội thất tưởng hữu ích nhưng thực ra chỉ chiếm diện tích và làm cuộc sống bất tiện hơn. Nhiều người cũng mắc y như tôi – mua rất hào hứng, dùng vài năm thì chỉ muốn… vứt ngay.