Nước lũ rút, nhưng sách vở, tài liệu, dụng cụ học tập, giấy khen… của nhiều em học sinh ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) bị cuốn trôi theo dòng nước. Có em may mắn tìm lại được giấy khen, mừng rỡ như tìm lại được kho báu.

Thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng của trận lũ lịch sử nước rút, lộ ra những cánh đồng xanh mướt. Nhiều người dân bắt đầu tìm lại đồ đạc bị nước lũ cuốn trôi
ẢNH: CAO AN BIÊN

Một tờ giấy khen bị lũ cuốn được em học sinh tìm thấy
ẢNH: CAO AN BIÊN

Em Ngọc Thái, hiện đang là học sinh lớp 9 Trường THCS Đồng Khởi, xã Hòa Thịnh cho biết lũ đã cuốn đi hầu hết sách vở, đồ dùng học tập của em. May mắn, em tìm được tấm giấy khen hồi còn học tiểu học nên mừng rỡ. "Em mong sẽ sớm trở lại trường học, những ngày lũ vừa qua, em nhớ thầy cô và các bạn lắm", cậu bé chia sẻ
ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại Trường THCS Đồng Khởi, xã Hòa Thịnh, các thầy cô giáo cũng đang dọn dẹp sau lũ để đón học sinh trở lại trường sớm
ẢNH: CAO AN BIÊN

Bức tường trước trường cũng bị đổ sập vì trận lũ lịch sử vừa qua
ẢNH: CAO AN BIÊN

Cô Nguyễn Thị Mỹ Loan, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên của trường cho biết thư viện ở tầng trệt của trường bị thiệt hại nặng vì hầu hết sách vở đều đã bị ướt do lũ
ẢNH: CAO AN BIÊN

Bùn đất bám đầy trên sách vở trong thư viện trường
ẢNH: CAO AN BIÊN

Thầy Trần Văn Sáu, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi thông tin sau lũ, trường bị sập 100 m tường rào, hỏng 12 bộ máy tính để bàn, 8 laptop, 8 TV, 8 máy in, 120 bộ bàn ghế, 250 bộ sách giáo khoa... tổng thiệt hại ước tính là 2 tỉ đồng. "Nhà trường đang nỗ lực để các em được đến trường sớm nhất. Các em khi đến trường sau lũ trước mắt sẽ được tặng vở, bút mới, không yêu cầu phải mặc đồng phục...", thầy hiệu trưởng chia sẻ thêm
ẢNH: CAO AN BIÊN







