Giáo dục

Học trò Trường THPT Phan Thanh Giản, Vĩnh Long cháy hết mình trong hội trại truyền thống

Học trò Trường THPT Phan Thanh Giản, Vĩnh Long cháy hết mình trong hội trại truyền thống- Ảnh 1.

Lớp 12A2 trang trí cổng trại về chủ đề Nữ anh hùng Võ Thị Sáu - Ảnh: NGỌC TRÂM

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Trường THPT Phan Thanh Giản (Vĩnh Long) tổ chức hội trại truyền thống với chuỗi hoạt động sôi nổi như: dựng trại, trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực và chương trình văn nghệ.

Cô Trần Thị Kim Thanh (Phó hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ: "Hội trại được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh, giúp các em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, sinh hoạt tập thể từ việc trang trí trại, thiết kế gian hàng trò chơi".

2 tiếng miệt mài hoàn thiện 19 tiểu trại

Sáng 9-2, các lớp bắt đầu phần trang trí trại theo chủ đề riêng. Mỗi tiểu trại mang màu sắc khác nhau, vừa thể hiện tinh thần yêu nước, vừa tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bạn Lê Thị Kim Anh (lớp 12A2) cho biết, tên tiểu trại Võ Thị Sáu mà lớp bạn chọn như một lời nhắc nhở về lý tưởng sống: sống có trách nhiệm hơn, dám hy sinh, dám ước mơ, dám đương đầu với thử thách.

Khi nhận được thông báo về hội trại, các lớp tất bật chuẩn bị lá dừa nước, cây trúc, cây chuối, giấy đỏ...để đan kết cổng trại. Những bạn khéo tay đảm nhận phần vẽ tranh, tạo mô hình chú ngựa, nhà tranh...từ những vật liệu đơn giản. 

Học trò Trường THPT Phan Thanh Giản, Vĩnh Long cháy hết mình trong hội trại truyền thống- Ảnh 2.

Các bạn học sinh miệt mài lắp ghép cổng trại - Ảnh: NGỌC TRÂM

Học trò Trường THPT Phan Thanh Giản, Vĩnh Long cháy hết mình trong hội trại truyền thống- Ảnh 3.

Từng miếng lá dừa nước được đan lại thành vĩ để trang trí thành trại - Ảnh: NGỌC TRÂM

Sau hơn 2 tiếng miệt mài, 19 tiểu trại đã hoàn thành. Sau đó, các lớp chăm chú lắng nghe nhận xét của thầy cô về trại của mình. Ban giám khảo chấm điểm dựa trên các tiêu chí về ý tưởng, tính sáng tạo, thẩm mỹ và sự phù hợp với chủ đề.

Học trò Trường THPT Phan Thanh Giản, Vĩnh Long cháy hết mình trong hội trại truyền thống- Ảnh 4.

Các bạn học sinh đại diện lớp thuyết trình về trại của mình - Ảnh: NGỌC TRÂM

Thầy Ngô Văn Đức (Tổ trưởng tổ sử địa, thành viên Ban Giám khảo hội trại) chia sẻ: "Năm nay các em có ý tưởng rất tốt trong việc thiết kế cổng trại. Các tiểu trại được thiết kế phù hợp với tinh thần Mừng Đảng - Mừng Xuân".

Teen Trường THPT Phan Thanh Giản cháy hết mình cùng các trò chơi

Song song với hoạt động trang trí trại, các trò chơi dân gian cũng diễn ra sôi nổi. Dưới nắng gắt, học sinh các lớp hào hứng  tham gia các trò chơi như chuyền chanh bằng muỗng, nhảy bao bố, cỗ xe tăng đoàn kết, chuyền nước bằng ly nhựa, mang lại tiếng cười rộn ràng khắp sân trường.

Học trò Trường THPT Phan Thanh Giản, Vĩnh Long cháy hết mình trong hội trại truyền thống- Ảnh 5.

Học sinh 3 khối tham gia trò chơi chuyền chanh bằng muỗng - Ảnh: NGỌC TRÂM

Học trò Trường THPT Phan Thanh Giản, Vĩnh Long cháy hết mình trong hội trại truyền thống- Ảnh 6.

Các bạn học sinh nhiệt huyết nhảy bao bố - Ảnh: NGỌC TRÂM

Học trò Trường THPT Phan Thanh Giản, Vĩnh Long cháy hết mình trong hội trại truyền thống- Ảnh 7.

Trường THPT Phan Thanh Giản tổ chức trò chơi độc lạ “Cỗ xe tăng đoàn kết” - Ảnh: NGỌC TRÂM

Chiến thắng vòng 1 ở trò chuyền nước bằng ly nhựa, bạn Đào Vũ Cát Tường (lớp 12B6) bày tỏ: "Qua trò chơi, lớp mình thấy gắn kết với nhau hơn. Bên cạnh đó, trò chơi giúp tụi mình luyện khả năng phán đoán và nhanh nhẹn hơn", 

Học trò Trường THPT Phan Thanh Giản, Vĩnh Long cháy hết mình trong hội trại truyền thống- Ảnh 8.

Các bạn học sinh lớp 12B6 không ngại ướt đồ trong trò chơi chuyền nước bằng ly nhựa - Ảnh: NGỌC TRÂM

Ngoài ra, các bạn học sinh còn tự tin tham hoạt động "Kỷ lục Guinness", nhằm tìm ra "Học sinh có bộ tóc dài nhất", "Học sinh có nhiều giọng cười nhất", "Học sinh có bộ móng tay dài nhất".

Học trò Trường THPT Phan Thanh Giản, Vĩnh Long cháy hết mình trong hội trại truyền thống- Ảnh 9.

Hoạt động “Kỷ lục Guinness” tìm ra học sinh có bộ tóc dài nhất - Ảnh: NGỌC TRÂM

Rộn ràng sắc xuân ở các gian hàng ẩm thực, trò chơi

Trưa cùng ngày, hơn 19 gian hàng ẩm thực và trò chơi được dựng lên trước cổng trại. Từ các món ăn "hot trend" đến những món truyền thống, tất cả đều được học sinh tự tay chuẩn bị và bày bán bắt mắt.

Học trò Trường THPT Phan Thanh Giản, Vĩnh Long cháy hết mình trong hội trại truyền thống- Ảnh 10.

Gian hàng ẩm thực đầy hấp dẫn của các lớp - Ảnh: NGỌC TRÂM

Cô Trần Thị Kim Thanh (Phó hiệu trưởng trường) cho biết việc buôn bán các mặt hàng lớp tự chuẩn bị là bước đầu khởi nghiệp, tạo nền tảng cho các em trong bộ môn hướng nghiệp.

Không chỉ đầu tư món ăn, nhiều lớp còn sáng tạo thực đơn mới lạ, kèm theo những câu mời chào "không đụng hàng" khiến không khí hội xuân thêm phần rộn ràng.

Bên cạnh đó, một số lớp còn thiết kế khu vực photobooth bằng vật liệu thân thiện với môi trường để mọi người check-in. 

Bạn Hồ Phương Thảo (lớp 10AC6) cho biết cả lớp đã dành hơn 6 ngày để lên ý tưởng và trang trí không gian chụp hình. 

"Mình nghĩ gian hàng photobooth sẽ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ vì 3 năm chỉ có một lần nên tụi mình muốn ghi lại tất cả hình ảnh mà mấy anh chị đã ghé ủng hộ tụi mình", bạn Phương Thảo bày tỏ.

Học trò Trường THPT Phan Thanh Giản, Vĩnh Long cháy hết mình trong hội trại truyền thống- Ảnh 12.

Các gian hàng “photobooth” thu hút các bạn học sinh đến chụp ảnh - Ảnh: NGỌC TRÂM

Học trò Trường THPT Phan Thanh Giản, Vĩnh Long cháy hết mình trong hội trại truyền thống- Ảnh 13.

Các bạn học sinh tự thiết kế khung chụp hình đầy sáng tạo - Ảnh: NGỌC TRÂM

Hội trại cũng trở nên náo nhiệt hơn với các trò chơi như lô tô, ném lon, xé túi mù do các lớp tổ chức.

Học trò Trường THPT Phan Thanh Giản, Vĩnh Long cháy hết mình trong hội trại truyền thống- Ảnh 14.

Các bạn học sinh tổ chức trò chơi ném lon trúng thưởng - Ảnh: NGỌC TRÂM

Bạn Phạm Quốc Thịnh (lớp 10AC6) bày tỏ niềm háo hức sau khi tham gia các hoạt động của hội trại. "Hôm nay tụi mình đã cháy hết mình. Hội trại là dịp để tụi mình cùng nhau trải nghiệm, thực hành, lưu dấu nhiều kỷ niệm đẹp trong thời gian đi học", bạn Quốc Thịnh chia sẻ.

Buổi tối cùng ngày, Trường THPT Phan Thanh Giản tổ chức chương trình văn nghệ và đốt lửa trại, tạo không gian sôi động và ấm áp cho các bạn học sinh. 

Các tin khác

Tôi từng rất tự hào khi bỏ ra hơn 5,2 tỷ đồng mua nhà cho con trai, nhưng đến tuổi xế chiều mới nhận ra đó là quyết định tài chính sai lầm nhất đời mình

Tôi từng nghĩ: Cha mẹ mà không lo được nhà cửa cho con thì coi như chưa làm tròn trách nhiệm. Nhưng đến khi già đi, nằm trên giường bệnh và nhìn lại tài khoản gần như trống rỗng, tôi mới hiểu: Có những sự hy sinh không hề cao cả như ta tưởng.