Sức khỏe - Đời sống

Không có bằng đại học, shipper vẫn "đánh bại" thạc sĩ trường top 1 rồi trở thành giáo viên

Khởi đầu là một nhân viên giao đồ ăn, Lei Haiwei đã gây chú ý tại Trung Quốc khi vượt qua một thạc sĩ văn học tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh tại một cuộc thi thơ ca quốc gia danh giá. Chiến thắng ấy đã mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh, giúp người đàn ông không có bằng đại học trở thành giáo viên dạy thơ cổ.

Sinh năm 1981 tại huyện Đông Khẩu, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), tuổi thơ của Lei Haiwei gắn liền với cuộc sống nghèo khó. Gia đình không khá giả nhưng cha anh, một trong số ít người có học trong làng đã truyền cho hai anh em tình yêu với thơ ca cổ điển Trung Hoa.

Không có bằng đại học, shipper vẫn "đánh bại" thạc sĩ trường top 1 rồi trở thành giáo viên - Ảnh 2.

Dẫu cuộc sống bấp bênh, niềm đam mê thơ ca trong anh chưa từng tắt (Ảnh: SCMP)

Dù khi còn nhỏ chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của những bài thơ học thuộc, Lei Haiwei sớm bị cuốn hút bởi nhịp điệu và vẻ đẹp trong từng câu chữ. Tuy nhiên, con đường học tập của anh không mấy nổi bật. Ngoài môn Ngữ văn, anh gặp nhiều khó khăn với các môn khác và cuối cùng theo học ngành điện tại một trường nghề.

Sau khi tốt nghiệp, Lei Haiwei rời quê lên Thượng Hải với mong muốn tìm cơ hội đổi đời. Thực tế lại không dễ dàng. Anh lần lượt làm công nhân xây dựng, bồi bàn, thợ rửa xe rồi nhân viên bán hàng, liên tục đổi việc nhưng không công việc nào mang lại sự ổn định lâu dài.

Dẫu cuộc sống bấp bênh, niềm đam mê thơ ca trong anh chưa từng tắt. Những lúc rảnh hiếm hoi, anh thường ghé hiệu sách hoặc đứng đọc sách ven đường, miệt mài học thuộc từng câu thơ. Chính những khoảnh khắc lặng lẽ ấy đã âm thầm đặt nền móng cho vốn hiểu biết sâu sắc về thơ cổ của anh.

Năm 2015, Lei Haiwei chuyển đến Hàng Châu và gia nhập ngành giao đồ ăn đang phát triển mạnh mẽ. Công việc vất vả, thu nhập không cao nhưng anh vẫn kiên trì duy trì thói quen đọc và ngâm thơ mỗi ngày.

Không có bằng đại học, shipper vẫn "đánh bại" thạc sĩ trường top 1 rồi trở thành giáo viên - Ảnh 3.

Công việc giao hàng với thu nhập không cao nhưng anh vẫn kiên trì duy trì thói quen đọc và ngâm thơ mỗi ngày (Ảnh: SCMP)

Trong khi nhiều đồng nghiệp giải trí bằng cách xem livestream hay chơi game trên điện thoại, Lôi Hải Vi lại tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh, lúc chờ đơn hàng, đứng chờ đèn đỏ để đọc thơ trong đầu và ghi nhớ từng câu chữ.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2017 khi anh đăng ký tham gia chương trình truyền hình nổi tiếng Cuộc Thi Thơ Ca Trung Hoa. Hai lần nộp hồ sơ đầu tiên của Lei Haiwei đều không nhận được phản hồi. Mãi đến cuối năm đó, Lei Haiwei mới được mời tham gia vòng tuyển chọn trực tiếp, xuất hiện tại cuộc thi trong chính bộ đồng phục shipper quen thuộc.

Trong hơn 100.000 thí sinh trên toàn quốc, khả năng ghi nhớ xuất sắc cùng vốn hiểu biết sâu rộng đã giúp anh lọt vào top 100. Tại chung kết phát sóng tháng 11/2018, Lei Haiwei đối đầu với Peng Min - thạc sĩ văn học Đại học Bắc Kinh, người từng được xem là "thiên tài học thuật".

Không có bằng đại học, shipper vẫn "đánh bại" thạc sĩ trường top 1 rồi trở thành giáo viên - Ảnh 4.

Bất chấp sự chênh lệch lớn về học vấn, người giao hàng đã giành chiến thắng (Ảnh: Sohu)

Bất chấp sự chênh lệch lớn về học vấn, anh shipper giản dị đã giành chiến thắng thạc sĩ trường top 1 Trung Quốc nhờ phản xạ nhanh và nền tảng thơ ca vững chắc. Khi kết quả được công bố, cả khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Lei Haiwei chỉ mỉm cười và nói: "Giữa vô vàn hạt cát, vàng rồi cũng sẽ lộ diện khi lớp bụi được phủi đi".

Câu chuyện của anh nhanh chóng lan truyền, truyền cảm hứng cho hàng triệu người Trung Quốc. Sau chiến thắng, Lei Haiwei nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện văn hóa và diễn thuyết. Một học viện đã mời anh đảm nhiệm vị trí giáo viên thơ cổ điển toàn thời gian, dù anh không có bằng đại học.

Từ một shipper mưu sinh nơi phố thị đến người đứng trên bục giảng, hành trình của Lei Haiwei trở thành minh chứng rằng đam mê, sự bền bỉ và tinh thần tự học đôi khi có thể vượt qua mọi rào cản bằng cấp.

Các tin khác

Thời tiết miền Bắc những ngày tới ra sao?

Trong hai ngày đầu tiên (26-27/1), miền Bắc nhiều mây, có sương mù và mưa phùn, trời rét. Từ 28-30/1, trời tiếp tục rét nhưng có nắng vào trưa chiều. Từ khoảng chiều tối và đêm 30/1, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến miền Bắc giảm nhiệt, trời chuyển mưa.

Sau tuổi 35 phải nhớ: 5 thói quen khiến bạn nghèo nhanh chóng

Sau tuổi 35, không ít người có thu nhập khá nhưng vẫn rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Khoảng cách giàu - nghèo ở giai đoạn này thường được quyết định bởi những thói quen tài chính lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Danh sách xe bị phạt nguội qua camera AI tại Hà Nội tuần qua

TPO - Theo danh sách được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) công bố, trong các ngày từ 14-22/1, hệ thống camera AI giám sát giao thông tại nội đô Hà Nội và cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện, ghi hình tổng cộng 450 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.