Ở thời điểm hiện tại, khi làn sóng sa thải vẫn còn đang diễn ra trên toàn cầu, có lẽ chẳng ai có thể hoàn toàn yên tâm dù vẫn có công việc, vẫn còn thu nhập ổn định. Cảm giác bấp bênh, lo lắng vì tên mình có thể xuất hiện trong danh sách cắt giảm bất cứ lúc nào, là điều dễ hiểu.
Charles - Một kỹ sư phần mềm đang sống tại vùng Đông Bắc nước Mỹ, cũng nằm trong số đó.
Ám ảnh quá khứ “ăn bám” vợ suốt 1 năm
Charles miêu tả đó là những năm tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời của anh tính tới thời điểm này.

Ảnh minh hoạ
Từng là một nhân viên toàn thời gian với mức thu nhập trung bình năm là 80.000 USD (khoảng 2,09 tỷ đồng), Charles khá tự tin mình có thể cùng bạn gái xây dựng cuộc sống gia đình, dù không quá giàu có dư dả nhưng ít nhất là cũng không đến mức khổ sở, thiếu thốn.
Tuy nhiên mọi thứ thay đổi hoàn toàn theo hướng tệ nhất, sau khi Charles bị sa thải vào đầu năm 2022. Ở thời điểm ấy, vợ anh còn đang mang thai con đầu lòng. Không còn thu nhập, không bảo hiểm y tế, Charles buộc phải nhờ đến khoản tiết kiệm ít ỏi của vợ để duy trì sinh hoạt cơ bản. Cảm giác bất lực, tự ti khiến anh rơi vào trầm cảm 1 thời gian dài.
“Tôi chẳng thể lo nổi cho bản thân, chứ đừng tới việc lo cho vợ và đứa con sắp chào đời của mình” - Charles chia sẻ.
Cũng trong giai đoạn đó, Charles buộc phải bán xe, cắt gần hết các khoản chi tiêu không thiết yếu và chuyển về sống cùng bố mẹ vợ. Anh thậm chí từng nghĩ đến chuyện chuyển sang làm những công việc tay chân để kiếm tiền, nhưng kể cả như vậy, mọi thứ cũng không dễ dàng trong giai đoạn vẫn còn giãn cách xã hội vì dịch bệnh.
Thế khó của Charles kéo dài suốt gần một năm, tới giữa năm 2023, anh mới có thể xin được vào một công ty start-up công nghệ, nhận lương theo giờ. Dù khoản tiền chỉ đủ để Charles tự lo cho mình 2 bữa ăn/ngày, nhưng đó có thể coi là cột mốc giúp anh dần gỡ bỏ cảm giác “bản thân mình là kẻ vô dụng”.
Cú lội ngược dòng: Kiếm hơn 1 tỷ/tháng vẫn cố sống tiết kiệm
Hiện tại, Charles đang làm từ xa cho 3 công ty công nghệ ở 3 thành phố khác nhau tại Mỹ. Một công ty trong lĩnh vực tài chính với sản phẩm chính là ứng dụng thanh toán điện tử, một doanh nghiệp giáo dục và một start-up nhỏ trong lĩnh vực AI.

Ảnh minh họa
3 công việc mang lại cho Charles mức thu nhập 500.000 USD/năm (12,7 tỷ đồng), tương đương 41.666 USD/tháng (hơn 1 tỷ đồng). Nhờ có khoản tiền này, cuộc sống của gia đình Charles đã cải thiện đáng kể. Anh lo được cho vợ con và cũng chuyển ra sống riêng trong một căn hộ nhỏ đi thuê, thay vì sống nhờ nhà bố mẹ vợ.
Trong mắt mọi người, cuộc sống của Charles là điều đáng mơ ước: Được làm việc từ xa, thời gian linh hoạt, thu nhập cao hơn nhiều so với mặt bằng chung ngành IT. Nhưng với Charles, thì khác, anh chưa bao giờ cho phép mình thoải mái chi tiêu vì luôn lo sợ kịch bản xấu nhất lại tái diễn.
Charles tự đặt cho mình 1 nguyên tắc: Không bao giờ tiêu quá 30% thu nhập mỗi tháng, bất kể tháng đó kiếm được bao nhiêu. Chiếc xe Charles đang đi là xe cũ mua lại từ bạn bè, anh cũng chỉ ăn ngoài tối đa 2 bữa/tuần, và chưa từng mua một món đồ công nghệ nào mà không có lý do công việc kèm theo.
“Tôi từng nghĩ kiếm nhiều tiền thì sẽ đỡ lo hơn. Nhưng sự thật là càng kiếm được nhiều, tôi càng sợ mất tất cả” - Charles thú nhận.
Đối với anh, mỗi tháng trôi qua mà không có biến cố gì đã là một điều đáng ăn mừng. Dù đang có những hợp đồng khá ổn định và feedback tốt từ phía đối tác, Charles vẫn dành ít nhất 1 tiếng ngày để theo dõi các bảng tin tuyển dụng, cập nhật CV và Porfolio hàng tháng.
“Không có công ty nào gắn bó với bạn mãi mãi. Họ có thể trọng dụng bạn hôm nay, nhưng nếu sản phẩm không gọi được vốn hoặc hệ thống tái cấu trúc, bạn vẫn có thể trở thành kẻ thất nghiệp bất cứ lúc nào” - Charles chia sẻ.
Theo Business Insider