
Li Hao bật khóc sau khi đội nhà để thua Nhật Bản - Ảnh: Xiaohongshu
Khuya 24-1, U23 Nhật Bản thắng đậm U23 Trung Quốc với tỉ số 4-0 trong trận chung kết U23 châu Á 2026. Đối với Li Hao, trận đấu này là “thảm họa” khi anh phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần, chấm dứt chuỗi thành tích giữ sạch lưới ấn tượng trong suốt 5 trận đấu trước đó.
Kết quả này không chỉ khiến U23 Trung Quốc lỡ hẹn với ngôi vương mà còn khiến thủ môn sinh năm 2004 tuột mất danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải" vào tay Rui Araki bên phía Nhật Bản.
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Li Hao đã sụp xuống sân và bật khóc nức nở. Hình ảnh nam thủ môn trùm khăn che mặt, đôi mắt đỏ hoe bước lên bục nhận huy chương bạc trong sự an ủi của đồng đội đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ đề nóng được CĐV Trung Quốc quan tâm.
Trong cuộc phỏng vấn nhanh sau trận đấu, Li Hao chia sẻ: "Thua là thua. Chúng tôi sẽ trở về để tổng kết, rút kinh nghiệm. Nếu sau này còn cơ hội, tôi sẽ nỗ lực để mang chức vô địch về".
Thủ thành 21 tuổi cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: "Điều đầu tiên tôi muốn xin lỗi mọi người. Tôi đã không thể cản phá những bàn thua đó, khiến người hâm mộ cả nước cũng như các đồng đội thất vọng. Điều đáng tiếc nhất là chúng tôi không thể vô địch".
Nỗi buồn của Li Hao kéo dài đến tận đêm khuya khi anh đăng tải tâm tình lên mạng xã hội, nhìn nhận thất bại một cách thực tế và cam kết sẽ nỗ lực hơn trong tương lai.
"Thấy rõ khoảng cách để trở về tập luyện nghiêm túc hơn, cố gắng giành lại những trận đấu lẽ ra phải thắng, đứng vững ở vị trí thuộc về chúng tôi và nỗ lực tiến xa hơn”, Li Hao viết.
Anh cũng không quên cảm ơn sự ủng hộ của khán giả và nhắc lại sự day dứt: "Thật tiếc khi giấc mơ này chưa thể khép lại bằng cái kết trọn vẹn nhất".
Dù thất bại ở trận đấu cuối cùng, nhưng những đóng góp của Li Hao tại giải đấu vẫn được ghi nhận. Thủ môn sinh năm 2004 chính là 50% sức mạnh của U23 Trung Quốc ở hành trình vào đến trận chung kết.







