VÙNG ĐẤT LÀNH CHONBURI
Chonburi lưu giữ những ký ức đẹp của bóng đá nữ VN. Sáu năm trước, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã trải qua những giây phút nghẹt thở để rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Đó là trận chung kết AFF Cup nữ 2019, nơi các cô gái VN xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan để lần thứ ba bước lên đỉnh khu vực.
Các cô gái đã sẵn sàng
Ảnh: KH
Người hâm mộ vẫn chưa quên hình ảnh Huỳnh Như cởi áo ăn mừng đầy cảm xúc sau khi ghi "bàn thắng vàng" ở hiệp phụ. Khoảnh khắc ấy không chỉ định đoạt chức vô địch mà còn là biểu tượng cho tinh thần kiên cường, không khuất phục của các cầu thủ nữ VN ngay tại sân nhà của đại kình địch. Giờ đây, khi trở lại Chonburi để chinh chiến SEA Games 33, từ ban huấn luyện đến các cầu thủ như Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy đều không giấu được sự bồi hồi, nhưng đi kèm với đó là sự tự tin rất lớn từ điểm tựa lịch sử này.

Huỳnh Như sẽ gánh nhiệm vụ ghi bàn cho đội tuyển nữ VN
ẢNH: KHẢ HÒA
Bên cạnh yếu tố tinh thần, lịch thi đấu tại bảng B cũng ủng hộ thầy trò HLV Mai Đức Chung khi độ khó tăng dần: mở màn gặp Malaysia, sau đó là Philippines và cuối cùng là Myanmar. Trận ra quân gặp Malaysia vào tối 5.12 được xem là thử thách "nhẹ ký" nhất, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng. Trong bóng đá, trận mở màn bao giờ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do các cầu thủ chưa kịp bắt nhịp và "nóng máy". Việc gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là cơ hội để đội tuyển nữ VN khởi động, tìm lại cảm giác bóng tốt nhất và tạo đà tâm lý hưng phấn trước khi bước vào những trận đấu khó khăn hơn.
Bên kia chiến tuyến, đội tuyển nữ Malaysia mang đến đội hình rất trẻ, khi có tới 15 cầu thủ U.23, trong đó Nurlaila Syam Rahim mới 15 tuổi. Để chuẩn bị cho đại hội lần này, đội bóng của HLV người Brazil Joel Cornelli đã đấu 4 trận giao hữu, với kết quả thắng 1 và thua 3 (thắng Bangladesh 1-0, thua Azerbaijan 0-2 và thua Hồng Kông 2 trận 2-3, 0-5).
Đây là lần cuối cùng, Phạm Hải Yến dự SEA Games
Trước đối thủ còn non nớt như Malaysia, nhiệm vụ của đội tuyển nữ VN rất rõ ràng: phải thắng, và thậm chí thắng đậm để tích lũy hiệu số bàn thắng bại - yếu tố cực kỳ quan trọng trong một bảng đấu khó. HLV Mai Đức Chung khả năng cao sẽ tung ra đội hình mạnh nhất ngay từ đầu để đánh nhanh, thắng nhanh. Tuy nhiên, bài toán của ông không chỉ dừng lại ở 3 điểm, mà còn phải tính toán xoay tua đội hình, hướng đến hai mục đích. Đầu tiên là bảo toàn thể lực các trụ cột cho chặng đường dài. Thứ hai là tạo điều kiện cho các gương mặt trẻ được vào sân cọ xát, rèn giũa bản lĩnh, qua đó chuẩn bị thêm những phương án chiến thuật cho giai đoạn sau.
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHỦ QUAN
Trước trận ra quân, HLV Mai Đức Chung đã căn dặn các học trò không được phép chủ quan. "Đội tuyển nữ VN với tư cách là đương kim vô địch SEA Games nên cần phải nỗ lực hết sức. Cuộc đối đầu với Malaysia là trận đầu tiên và cũng là trận bản lề, nên chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng. Tôi đánh giá cao Myanmar và Philippines, do đó chúng tôi phải thắng trận đầu tiên mới có cơ hội vào vòng trong. Sự tập trung cho trận gặp Malaysia sẽ ở mức tối đa. Đội tuyển nữ VN sẽ không chủ quan, vì trình độ các đội giờ đây đã cao hơn nhiều. Như đã thấy, U.23 Lào gây khó khăn như thế nào cho đội U.23 VN, nên chúng tôi phải thận trọng trước mọi đối thủ", ông Mai Đức Chung nói.
HLV trưởng Joe Cornelli của đội tuyển nữ Malaysia cho biết: "Dù phải đối đầu với các đối thủ rất mạnh ở bảng B, nhưng chúng tôi vẫn tự tin. Đội Malaysia có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với nhiều trận đấu giao hữu để tích lũy kinh nghiệm. Tôi hài lòng với phong độ hiện tại của các cầu thủ. VN là đội bóng mạnh, nhưng tôi hy vọng Malaysia sẽ chơi tốt, biết đâu có thể gây bất ngờ".

















