Thể thao

Lời thật lòng của Duy Mạnh, hợp đồng của Ronaldo & cảnh khó cho bóng đá Việt Nam

HỢP ĐỒNG CỦA RONALDO

Bóng đá quốc tế hôm nay choáng nặng. Vì "ông già" Cris Ronaldo, sau nhiều tin đồn có thể chia tay CLB Saudi Arabia, Al-Nassr, thì vừa được đội bóng này giữ lại bằng một bản hợp đồng kỷ lục tới khó tin.

Cụ thể, Al-Nassr muốn giữ chân Ronaldo ở lại bằng bản hợp đồng có mức thù lao cơ bản là… 488.000 bảng Anh/ngày. Ngoài ra, CR7 còn nhận được vô vàn các đãi ngộ khác, như lót tay 24.5 triệu bảng, trao 15% cổ phiếu CLB ước tính 33 triệu bảng, thưởng 4 triệu bảng nếu đoạt Chiếc giày vàng, thưởng 8 triệu bảng nếu vô địch quốc nội, gói tài trợ từ các công ty Saudi Arabia trị giá 60 triệu bảng, được đi chuyên cơ riêng, được hỗ trợ… 16 người phục vụ.

Nếu người ta vẫn đang tranh cãi, Ronaldo hay Messi mới là GOAT về mặt chuyên môn, thì riêng ở mặt đời sống, CR7 đang là ông vua đích thực suốt lịch sử bóng đá nhờ các đãi ngộ từ CLB Saudi Arabia.

Nhưng mà, vì sao Al-Nassr lại dành cho Ronaldo sự đãi ngộ cao tới vậy?

Tất nhiên mọi thứ đều có nguyên nhân, và vì nó hợp lý nên mới xảy ra.

Lời thật lòng của Duy Mạnh, hợp đồng của Ronaldo & cảnh khó cho bóng đá Việt Nam- Ảnh 1.

Thứ nhất, Ronaldo vẫn đang có chất lượng của một siêu sao hàng đầu thế giới dù đã 40 tuổi. Thứ hai, cùng với Messi, CR7 đang là 1 trong 2 siêu sao nổi tiếng, được yêu mến nhất thế giới. Sự nổi tiếng ấy giúp Ronaldo làm hình ảnh không chỉ cho riêng Al-Nassr mà cho cả giải VĐQG Saudi Arabia. Nhờ anh, giải đấu này vẫn đang được chú ý đặc biệt trên khắp thế giới – điều khó giữ lại nếu CR7 rời đi. Ronaldo không chỉ giúp giải VĐQG Saudi Arabia hút người xem trên khắp thế giới, anh còn là biểu tượng để thuyết phục nhiều ngôi sao khác tới Saudi Arabia chơi bóng, như Benzema, Mane…

Và một điều quan trọng nhất. Saudi Arabia GIÀU! Vâng, chính nhờ có rất nhiều tiền, Saudi Arabia mới mời được Ronaldo tới thi đấu, mới giữ chân được anh dù chất lượng sân chơi chưa cao, nhiều trận NHM bản địa còn không lấp kín sân. Nhưng có tiền, rất nhiều tiền, họ vẫn mời được Ronaldo và hàng loạt siêu sao khác tới chơi bóng.

Câu chuyện không chỉ của riêng trường hợp Saudi Arabia và Ronaldo. Nó là cách thế giới bóng đá nói riêng và cả thế giới nói chung, hoạt động. Mọi thứ muốn diễn ra tốt đẹp, cần tiền!

Dù bạn giỏi cách mấy, có kế hoạch tốt tới đâu, không có tiền để thực hiện, mọi thứ vô dụng! Nên tiền đề để mọi thứ xảy ra là phải có tiền.

LỜI THẬT LÒNG CỦA DUY MẠNH

Mới nhất, khi nói về chuyện nhập tịch cầu thủ, Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ trên mạng xã hội dòng tâm trạng: "Nhà mình nghèo nên chịu khó vậy!".

Lời thật lòng của Duy Mạnh, hợp đồng của Ronaldo & cảnh khó cho bóng đá Việt Nam- Ảnh 2.

Gần nhất, Indonesia và Malaysia là hai ĐTQG mạnh đột biến nhờ dàn cầu thủ nhập tịch. Và nền móng để họ thực hiện chính sách nhập tịch ồ ạt là nhờ được cung cấp rất nhiều tiền.

Bóng đá Việt Nam không định đi theo cách của Indonesia và Malaysia. Chúng ta cũng xác định nhập tịch nhưng sẽ tiết chế hơn, có thể vẫn thúc đẩy mạnh mẽ với các trường hợp Việt kiều, nhưng các trường hợp cầu thủ ngoại thì chỉ dùng khoảng 3 – 4 người mỗi khi ra sân.

Tuy nhiên, để làm được như vậy vẫn cần rất nhiều tiền.

Trên thế giới, không phải không có cầu thủ Việt kiều đặc biệt xuất sắc. Tiếc là những trường hợp đó lại xác định chơi cho ĐTQG khác. Ví dụ như trường hợp Ibrahim Maza xác định chơi cho Algeria thay vì Việt Nam. Nếu có nhiều tiền, biết đâu VFF lại thuyết phục được Maza đưa ra lựa chọn khác?

Với trường hợp cầu thủ ngoại, tiền còn quan trọng hơn. Chúng ta cần nhiều tiền ở cấp CLB để mời họ tới V.League thi đấu, không chỉ 1 mà tận 5 năm. Và khi họ đủ điều kiện, chúng ta lại cần tiếp tiền để thuyết phục họ nhập tịch rồi chơi cho ĐT Việt Nam.

Lời thật lòng của Duy Mạnh, hợp đồng của Ronaldo & cảnh khó cho bóng đá Việt Nam- Ảnh 3.

Lấy trường hợp Xuân Son làm ví dụ. Chúng ta thấy Xuân Son cực kỳ hòa đồng, yêu Việt Nam. Anh chưa tỏ ra cành cao, đòi hỏi bao giờ nhưng đấy một phần lớn là bởi, bầu Thiện của Nam Định luôn tỏ ra cực kỳ hào phóng với Xuân Son. Có nhiều nguồn tin cho biết, thu nhập của Xuân Son ở Nam Định lên tới cả tỷ mỗi tháng. Khi Xuân Son chấn thương còn đang phải điều trị, bầu Thiện vẫn tặng anh căn chung cư cao cấp có giá cả triệu USD nhờ chiến tích vô địch AFF Cup 2024.

Bầu Thiện rõ ràng đã sở hữu một tầm nhìn cực kỳ đặc biệt trong thương vụ Xuân Son. Khi Xuân Son sắp nhập tịch Việt Nam, một CLB Saudi Arabia được cho là định chiêu mộ anh. Nhưng bầu Thiện đã thuyết phục anh ở lại, nhập tịch và đá cho Việt Nam – tất nhiên không chỉ bằng những lời nói suông.

Một thực tế là khi Xuân Son chấn thương, Nam Định vẫn có cái tên khác thay thế tốt, để lại vô địch V.League mùa này. Nhưng với bóng đá Việt Nam, với V.League, với Nam Định FC, Xuân Son bây giờ giữ vai trò vô cùng quan trọng.

Anh có chuyên môn giỏi (dù điều này còn cần chờ tái khẳng định sau khi bình phục chấn thương), anh thi đấu cho ĐTQG Việt Nam, anh có rất nhiều sự yêu mến từ NHM, anh thậm chí nhận được sự chú ý từ Brazil… Vì tất cả những điều đó, bóng đá Việt Nam bây giờ rất cần giữ chân Xuân Son – đó là điều ai cũng hiểu. Nhưng nếu không có hầu bao của bầu Thiện thì làm sao làm được?

Và bóng đá Việt Nam, liệu có tiền để làm được mấy trường hợp như Xuân Son trước khi nghĩ tới chuyện tìm ra Xuân Son thứ 2, thứ 3?

Các tin khác

Nổi tiếng vì nhận nuôi hàng trăm trẻ bị bỏ rơi, sư thầy bị bắt vì trục lợi từ thiện chục tỷ đồng, nghi vấn liên quan đến đường dây mua bán trẻ em?

Từng được ca ngợi vì hành trình cứu giúp hàng trăm phụ nữ mang thai và trẻ em bị bỏ rơi, Đạo Lục – một “sư thầy” Trung Quốc nổi tiếng trên mạng nay bị cáo buộc lợi dụng vỏ bọc từ thiện để lừa đảo số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Bỏ một số chức danh chỉ huy trưởng trong quân đội

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được Quốc hội thông qua đã bỏ một số chức danh chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh; phó chỉ huy trưởng, phó chính ủy Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh.