Xã Hội

Lớp vẽ "3 trong 1" cho trẻ khuyết tật ở TP.HCM

Được tổ chức theo mô hình kết hợp trị liệu tinh thần, phát triển kỹ năng và hướng nghiệp, lớp vẽ cho người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM (thuộc lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM) đang mang lại những thay đổi tích cực cho học viên và gia đình.

'Chịu ngồi học là cô chịu dạy'

Không khí lớp học vẽ của cô giáo Lê Thị Thi Diệu (giáo viên hội họa của Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM) luôn bắt đầu bằng những câu chuyện rôm rả. Học viên hào hứng kể chuyện ở nhà, chuyện đi đường rồi mới chịu bắt tay vào cầm cọ. Lớp vẽ hiện có khoảng 16 bạn, chia làm 2 ca, mỗi ca chỉ chừng 8 học viên để đảm bảo sự sát sao.

Lớp vẽ '3 trong 1' cho trẻ khuyết tật ở TP.HCM- Ảnh 1.

Lớp vẽ dành cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM

ẢNH: THÚY LIỄU

Học viên ở đây đa dạng các dạng tật, có bạn bị khuyết tật vận động, chậm phát triển, có bạn tự kỷ... Cô Diệu tâm sự, dạy vẽ cho các bạn là một hành trình của sự kiên nhẫn tột cùng.

"Với những bạn tự kỷ, các bạn thường vẽ theo lập trình mặc định, chỉ cần lơ là một chút là các bạn quay về thói quen cũ, nên giáo viên phải hướng dẫn từng chút một. Còn với bạn chậm phát triển, dạy rồi lại quên, một bài vẽ người bình thường học 1 - 2 buổi thì các bạn cần 5 - 7 buổi. Nhưng quan điểm của tôi là chỉ cần các bạn chịu ngồi học là tôi chịu dạy", cô Diệu chia sẻ.

Trần Lê Trà My (22 tuổi) là một trong những học viên chăm chỉ của lớp. Bản thân bị khuyết tật vận động nhưng hơn 1 năm nay, dù mưa hay nắng, My vẫn tự mình lái chiếc xe điện đến lớp để học vẽ. Cô gái rụt rè chia sẻ sở thích đặc biệt với môn chép tranh và vẽ tĩnh vật.

"Em thấy vui và thích học lắm. Em muốn sau này có thể đi làm, dùng năng khiếu của mình để có thu nhập", My bẽn lẽn nói về ước mơ giản dị của mình.

Lớp vẽ '3 trong 1' cho trẻ khuyết tật ở TP.HCM- Ảnh 2.
Lớp vẽ '3 trong 1' cho trẻ khuyết tật ở TP.HCM- Ảnh 3.
Lớp vẽ '3 trong 1' cho trẻ khuyết tật ở TP.HCM- Ảnh 4.

Cô Diệu "cầm tay chỉ vẽ" cho từng bạn, theo sát từng hành động của các bạn tại lớp. Cô kể, có bạn mắc tự kỷ, đang vẽ thì buông bút ngồi khóc, cô phải dỗ dành tâm sự, trấn an để bạn bình tĩnh học tiếp

ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ông Bùi Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM, mục tiêu cốt lõi của lớp vẽ là sự kết hợp "3 trong 1": trị liệu, phát triển kỹ năng và hướng nghiệp lâu dài.

"Xuất phát từ nhu cầu thực tế của gia đình là mong con em được hòa nhập và giảm bớt sự cô lập, lớp vẽ giúp trẻ phát triển vận động tinh, kích thích tư duy và quan trọng nhất là giải tỏa cảm xúc. Nhiều em khi vào đây đã thay đổi tích cực, tự tin hơn, biết giao tiếp và kiểm soát hành vi tốt hơn", ông Tuấn cho biết.

Đồng hành trên hành trình hòa nhập, mưu sinh

Không dừng lại ở việc "vẽ cho vui", những tác phẩm của các học viên khuyết tật tại đây đã bắt đầu bước ra thị trường. Bà Trần Thị Liên Anh, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp của trung tâm còn chia sẻ về sự kết nối với các doanh nghiệp xã hội để các học viên có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Lớp vẽ '3 trong 1' cho trẻ khuyết tật ở TP.HCM- Ảnh 5.
Lớp vẽ '3 trong 1' cho trẻ khuyết tật ở TP.HCM- Ảnh 6.

Trung tâm luôn dành sự quan tâm để hỗ trợ, phát triển năng khiếu vẽ của các em

ẢNH: THÚY LIỄU

Những bức tranh của các học viên có năng khiếu tốt được in hoặc vẽ trực tiếp lên túi vải, nón lá, quạt giấy... trở thành những sản phẩm du lịch, quà tặng độc đáo.

"Phụ huynh rất vui khi thấy con mình thay đổi. Từ những đứa trẻ VIP (cách gọi dành cho trẻ tự kỷ) khó kiểm soát cảm xúc, nay các em đã biết lắng nghe, biết cảm nhận màu sắc cuộc sống. Khi sản phẩm của các em được doanh nghiệp đón nhận, các em hiểu rằng mình hoàn toàn có thể đóng góp giá trị cho xã hội", bà Liên Anh chia sẻ.

Hiện tại, trung tâm có khoảng 5 giáo viên cơ hữu cho các nghề như may, vẽ, làm bánh, nghề bếp, pha chế. Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, bắt buộc phải có bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề và quan trọng nhất là kinh nghiệm, kỹ năng làm việc với người khuyết tật.

Dù đã đạt được những tín hiệu tích cực, nhưng bài toán duy trì và phát triển mô hình này vẫn còn nhiều thách thức. Theo ông Tuấn, khó khăn hiện nay là thiếu đội ngũ giáo viên cơ hữu cho một số nghề mới như tóc, trang điểm...

Lớp vẽ '3 trong 1' cho trẻ khuyết tật ở TP.HCM- Ảnh 7.
Lớp vẽ '3 trong 1' cho trẻ khuyết tật ở TP.HCM- Ảnh 8.
Lớp vẽ '3 trong 1' cho trẻ khuyết tật ở TP.HCM- Ảnh 9.
Lớp vẽ '3 trong 1' cho trẻ khuyết tật ở TP.HCM- Ảnh 10.

Một số học viên sau thời gian có tay nghề tốt sẽ được kết nối việc làm với các doanh nghiệp xã hội, từ đó giúp các em có nguồn thu nhập hỗ trợ cuộc sống. Trong ảnh là các tranh, túi vải được các học viên tại Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM vẽ

ẢNH: THÚY LIỄU

Bên cạnh đó, để lớp học sinh động hơn, Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM cũng rất cần bổ sung trang thiết bị trực quan như máy chiếu, tivi kết nối mạng và tổ chức thêm các chuyến đi thực tế đến bảo tàng, phòng tranh để mở mang tư duy cho học viên.

"Chúng tôi đang nỗ lực thiết lập mạng lưới với các doanh nghiệp xã hội, không chỉ để bán sản phẩm mà còn để đưa học viên đi tham quan, thực tập và giữ lại làm việc. Hy vọng cánh cửa nghề nghiệp sẽ ngày càng rộng mở hơn với các em", giám đốc trung tâm bày tỏ.

Các tin khác

HAGL khởi công dự án 3 mặt tiền tại trung tâm Pleiku: Tổng Giám đốc khẳng định mức giá 20 triệu/m2 là "hiếm có khó tìm"

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc HAGL cho biết, dù sở hữu vị trí lõi trung tâm, dự án được định vị ở phân khúc giá từ 20 - 25 triệu đồng/m2. Đây là mức giá được HAGL tính toán kỹ lưỡng nhằm hướng tới nhu cầu thực của nhóm khách hàng trẻ tuổi tại địa phương.

Không thể vừa muốn là ngôi sao, vừa muốn được "chửi bới" thoải mái

Từ vụ đốp chát của nữ ca sĩ gây bức xúc dư luận, lập luận “nghệ sĩ cũng là con người” được dùng để biện minh cho cơn giận. Đúng, nghệ sĩ cũng là con người, nhưng là người của công chúng và được trao quyền lực văn hóa, đi kèm là trách nhiệm kiểm soát hành vi. Một khi nghệ sĩ chọn ăn thua đủ với khán giả, trận chiến ấy đã phân thắng bại từ lúc mở màn.

Chia buồn

Được tin cụ bà Trần Thị Thu, sinh năm 1955, là thân mẫu anh Huỳnh Thanh Thông, chuyên viên Phòng Công nghệ Báo Thanh Niên, đã từ trần lúc 14 giờ 45 phút ngày 17.1.2026 (nhằm ngày 29 tháng 11 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 71 tuổi;

Rủi ro kép khi "lướt sóng" bạc

Giá bạc tăng sốc khiến nhiều người lao vào đầu tư, kể cả dùng tiền vay. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo điều này chứa đựng rủi ro kép.

Bệ phóng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Những hỗ trợ "đo ni đóng giày" cho doanh nghiệp nhỏ được xem là bệ phóng để lực lượng "chim non" của VN đủ sức bay xa cùng đất nước.

Nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Từ những công trình hạ tầng chiến lược được triển khai mạnh mẽ ở Thủ đô Hà Nội đến các dự án trọng điểm trên khắp cả nước, đặc biệt là tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02% cho thấy bức tranh phát triển của Việt Nam trong những năm qua đang hiện lên với những gam màu tích cực và rõ nét.