Trong một tuyên bố báo chí, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Sauk của Wisconsin cho biết bà Audrey Backeberg, 82 tuổi, người được báo mất tích vào tháng 7/1962 ở tuổi 20, đã được tìm thấy đang sống ở ngoài tiểu bang. Văn phòng cảnh sát trưởng không tiết lộ Backeberg được tìm thấy ở tiểu bang nào.
Sự việc gây chấn động cộng đồng địa phương tại Wisconsin, nơi bà được cho là biến mất không dấu vết suốt hơn sáu thập niên.
Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết: "Cuộc điều tra sâu hơn đã tiết lộ rằng sự mất tích của cô Backeberg là do chính cô ấy lựa chọn chứ không phải là kết quả của bất kỳ hoạt động tội phạm hay hành vi phạm pháp nào".
Theo bộ tư pháp Wisconsin, Backeberg đã rời khỏi nhà gia đình vào ngày 7/7/1962. Người trông trẻ của Backeberg tuyên bố rằng cô và Backeberg đã đi nhờ xe đến Madison, Wisconsin, sau đó đi xe buýt Greyhound đến Indianapolis, Indiana. Người trông trẻ nhìn thấy Backeberg - một bà mẹ hai con - đi bộ quanh góc xa trạm xe buýt.

Bà Audrey Backeberg, người được cho là mất tích ở tuổi 20 đã được tìm thấy khi 82 tuổi và luôn sống khoẻ mạnh.
Dự án Charley, nơi lập hồ sơ về những người mất tích, cho biết trong một bài đăng gần đây rằng Backeberg kết hôn với chồng mình, Ronald Backeberg, khi cô "khoảng mười lăm tuổi" và rằng "cuộc hôn nhân của họ gặp trục trặc và có những cáo buộc ngược đãi".
Báo cáo cũng cho biết thêm rằng vào ngày Backeberg mất tích, cô đã rời nhà để đến lấy tiền lương từ một nhà máy len nơi cô từng làm việc. Và Backeberg cuối cùng đã được tìm thấy 60 năm sau khi vụ án của cô được giao cho một thám tử để "xem xét toàn diện như một phần của quá trình kiểm tra liên tục các hồ sơ vụ án chưa giải quyết", văn phòng cảnh sát trưởng quận Sauk cho biết.
Văn phòng này nói thêm rằng một phần của quá trình xem xét bao gồm "đánh giá lại toàn diện tất cả các hồ sơ vụ án và bằng chứng, kết hợp với việc phỏng vấn lại các nhân chứng và khám phá ra những hiểu biết mới".
Phát biểu với WISN, thám tử Isaac Hanson, người tìm thấy Backeberg, cho biết anh có thể tìm thấy cô thông qua tài khoản Ancestry.com của chị gái cô.
“ Tôi nghĩ cô ấy chỉ bị lãng quên, và bạn biết đấy, đã vượt qua mọi thứ và làm theo ý mình và sống cuộc sống của mình… Cô ấy có vẻ hạnh phúc. Tự tin vào quyết định của mình, không hối tiếc ”, ông Hanson nói thêm.