
Halaand ghi bàn thắng quyết định giúp Man City đánh bại Liverpool - Ảnh: REUTERS
Đồng hồ trên sân Anfield phải điểm đến phút thứ 100, trọng tài Craig Pawson mới nổi còi kết thúc trận đấu giữa Liverpool và Man City, để lại rất nhiều tranh cãi. Trận cầu kinh điển mới của bóng đá Anh (theo cách gọi của truyền thông xứ sương mù) diễn ra quá kịch tính, hấp dẫn và bất ngờ.
Hiệp 1 của Man City
Hai đội chơi bóng ở trình độ quá cao gần như không có khoảng nghỉ, không gian tại Anfield bị bóp nghẹt khiến nhiều khán giả cảm thấy nghẹt thở. Man City và Liverpool nhập cuộc thận trọng, đặc biệt là Liverpool khi đội chủ nhà chơi phòng ngự ngay tại thánh địa Anfield.
Nhờ vậy, hiệp 1 là khoảng thời gian chơi lấn lướt của Man City. HLV Pep Guardiola sử dụng cả 2 tiền đạo là Omar Marmoush và Erling Haaland với ý đồ gia tăng áp lực lên hàng thủ vốn mắc nhiều sai sót của Liverpool.
Antoine Semenyo được HLV Pep Guardiola bố trí đá ngay sau bộ đôi tiền đạo Haaland và Marmoush. Nhiệm vụ của Semenyo là "khóa chặt" Ryan Gravenberch, không cho Liverpool lên bóng. Dự tính của HLV Guardiola hoàn toàn chính xác khi Liverpool bị dồn ép và chạm bóng đúng một lần ở 1/3 sân của Man City trong khoảng 30 phút đầu trận.

Niềm vui của Silva sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man City - Ảnh: MFC
Đây là hiệp đấu chứng kiến khả năng thoát pressing tuyệt vời của Man City. Và cũng cho thấy sự thiếu chắc chắn của các cầu thủ thuộc tuyến dưới của Liverpool. Nhưng rất may cho đội chủ nhà là sai sót của họ không đủ lớn để Man City có thể trừng phạt.
Liverpool lấy lại thế trận, dẫn bàn nhờ siêu phẩm của Szoboszlai
Liverpool bắt đầu chơi tốt hơn ở 15 phút cuối hiệp 1 và họ hoàn toàn áp đảo Man City sau giờ nghỉ. Hàng loạt cơ hội đã được các chân sút của Liverpool tạo ra trong giai đoạn đầu hiệp 2, nhưng tất cả những gì CĐV đội chủ nhà nhận được chỉ là cái ôm đầu thất vọng.
Hugo Ekitike, Mohamed Salah, Cody Gakpo... đều sở hữu những cơ hội ngon ăn nhưng không thể ghi bàn. Tuy nhiên, sân Anfield vẫn vỡ òa theo một cách không thể tin nổi.
Phút 74, từ khoảng cách gần 30m, Dominik Szoboszlai thực hiện cú sút phạt mu lai má cực mạnh, bóng đi đến gần khung thành rồi đổi hướng đập vào cột dọc trước khi làm rung mành lưới Man City.

Dominik Szoboszlai ghi bàn tuyệt đẹp từ chấm đá phạt - Ảnh: LFC
Thủ thành Gianluigi Donnarumma phải đứng chôn chân, nhìn bóng bay vào lưới mà không hề có phản xạ gì. Bàn thắng của Szoboszlai đẹp đến mức các đạo diễn hình đã phải chiếu đi chiếu lại không dưới 5 lần cho khán giả toàn thế giới chiêm ngưỡng. Trung vệ Ibrahima Konaté bên phía Liverpool sau khi chứng kiến bàn thắng của Szoboszlai đã phải ôm đầu kinh ngạc.
Nhưng niềm vui của các cầu thủ Liverpool kéo dài không quá lâu. Phút 84, Rayan Cherki tạt bóng chạm người hậu vệ Liverpool nhưng lại tìm đến đúng vị trí của Haaland. Tiền đạo người Na Uy đánh đầu chuyền bóng cho Bernando Silva băng xuống dứt điểm ghi bàn, gỡ hòa 1-1 cho Man City.
Quả phạt đền gây tranh cãi
Tranh cãi ở trận đấu "kinh điển mới nước Anh" diễn ra ở phút 90+2 khi Liverpool bị thổi phạt đền. Trong nỗ lực băng ra ngăn cản bàn thua, thủ môn Alisson Becker đã va chạm với Matheus Nunes (Man City). Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m bất chấp sự phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ Liverpool.
Tình huống quay chậm cho thấy Nunes có lợi thế hơn trong pha tranh chấp nhưng bóng đã rời khỏi chân anh khá xa trước khi bị Alisson đốn ngã. Tuy nhiên, quyết định đã được đưa ra và Erling Haaland là người nhận trọng trách đá phạt đền. Và tiền đạo người Na Uy dễ dàng thực hiện thành công, ghi bàn đưa Man City vượt lên dẫn 2-1.
Đây là bàn thắng thứ 21 của Haaland ở Premier League mùa này, giúp anh tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Man City (trái) ngược dòng đánh bại Liverpool 2-1 ở vòng 25 Giải ngoại hạng Anh - Ảnh: MFC
Tấm thẻ đỏ của Szoboszlai
Những phút còn lại của trận đấu, Liverpool dồn đội hình lên cao tìm bàn gỡ. Thủ môn Alisson Becker cũng bỏ khung thành lên tham gia tấn công. Phút 90+10, Man City cướp bóng và Rayan Cherki đã có pha dứt điểm từ giữa sân hướng về khung thành bỏ trống của Liverpool.
Bóng lăn nhẹ trong nỗ lực chạy theo bóng và tranh chấp quyết liệt của Haaland và Szoboszlai. Haaland muốn ghi bàn còn Szoboszlai quyết tâm ngăn cản. Szoboszlai kéo áo nhưng Haaland không ngã. Tiền đạo người Na Uy thất thế rồi kéo áo ngược lại Szoboszlai. Lần này, Szoboszlai té ngã, Haaland cũng lỡ đà còn bóng từ từ lăn vào lưới.
Tình huống này tạo ra tranh cãi dữ dội giữa các cầu thủ khi Szoboszlai cho rằng anh đã bị Haaland phạm lỗi. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Craig Pawson đã gây bất ngờ khi hủy bàn thắng, rút thẻ đỏ cho Szoboszlai và cho Man City được hưởng quả đá phạt.
Ông Craig Pawson không cho Man City hưởng phép lợi thế và không công nhận bàn thắng này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Nhưng quyết định này không làm thay đổi việc Man City giành ba điểm trước Liverpool tại Anfield.
Đánh bại Liverpool, Man City có trong tay 50 điểm, tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm.







