Sức khỏe - Đời sống

Mẹ con du khách người Nga bị chấn thương sọ não được cứu sống ngoạn mục

Theo thông tin từ bác sĩ Trần Văn Dũng, khoa Ngoại thần kinh, hai du khách này đã được sơ cứu và phẫu thuật mở sọ giải ép tại Bệnh viện Bà Rịa trước khi được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị chuyên sâu.

Người con trai, G.A. (28 tuổi), nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy. Kết quả chụp CT scan sọ não cho thấy dập não xuất huyết rải rác và phù não lan tỏa, đặt anh vào nguy cơ tử vong cao. Anh G.A. đã được điều trị tích cực tại Đơn vị Hồi sức Ngoại khoa, khoa Gây mê Hồi sức.

Mẹ con du khách người Nga bị chấn thương sọ não được cứu sống ngoạn mục - 1

Hình ảnh CTscan của người bệnh G.A. cho thấy tình trạng dập não xuất huyết nhiều nơi, phù não lan tỏa dù đã được mở sọ giải ép tối đa (Ảnh: BV).

 Cùng thời điểm, bà G.N. (53 tuổi), mẹ của anh G.A., cũng nhập viện trong tình trạng lơ mơ, dập não thái dương lượng lớn. Các bác sĩ đã quyết định điều trị bảo tồn thay vì phẫu thuật để tránh tổn thương thứ phát.

Quyết định này đã mang lại hiệu quả tích cực, bà G.N. dần tỉnh táo và cải thiện chức năng ngôn ngữ. Sau 10 ngày điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh, bà đã hồi phục và được xuất viện.

Mẹ con du khách người Nga bị chấn thương sọ não được cứu sống ngoạn mục - 2

Hình ảnh CT scan của người bệnh G.N. cho thấy vùng dập não xuất huyết thái dương lớn kèm phù tổ chức xung quanh. (Ảnh: BV).

 Sau hơn 10 ngày hồi sức tích cực, anh G.A. bắt đầu có những phản ứng đầu tiên với kích thích đau. Đến ngày thứ 20, anh đã cai máy thở thành công, tự mở mắt và được chuyển về khoa Ngoại Thần kinh để tiếp tục theo dõi.

Trong suốt quá trình điều trị, do hai mẹ con không có thân nhân tại Việt Nam và gặp rào cản ngôn ngữ, đội ngũ y tế đã thay nhau chăm sóc từ bữa ăn, vệ sinh cá nhân đến động viên tinh thần. Phòng Chỉ đạo tuyến - Công tác xã hội cũng đã chủ động phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga để kết nối với gia đình hai bệnh nhân tại quê nhà.

Mười ngày sau khi xuất viện, bà G.N. đã trở lại khoa để thăm con trai. Cuộc gặp gỡ đầy xúc động sau quãng thời gian đối mặt với sinh tử đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Bà G.N. bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115: "Cảm ơn các bạn đã tận tâm giúp đỡ mẹ con tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất nơi đất khách quê người".

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định và đang hoàn tất các thủ tục để trở về Nga tiếp tục hành trình phục hồi chức năng.

Các tin khác

50 tuổi cần có bao nhiêu tiền tiết kiệm để không còn mất ngủ vì tiền? Chia sẻ của 3 người sinh thập niên 1970 khiến nhiều người giật mình

50 tuổi không còn là tuổi của những giấc mơ mạo hiểm. Đó là thời điểm nhiều người lần đầu nhìn thẳng vào thực tế: Cha mẹ già đi, con cái chưa thật sự đứng vững, sức khỏe bản thân bắt đầu báo động - còn tiền tiết kiệm thì không biết đã đủ hay chưa.